Nam tài tử nén nỗi đau sau khi vợ qua đời, được khán giả khuyên đi hát để lấy lại hào quang

Nam tài tử nén nỗi đau sau khi vợ qua đời, được khán giả khuyên đi hát để lấy lại hào quang
3 giờ trướcBài gốc
Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân của diễn viên gạo cội Ngải Uy và người vợ quá cố Lisa Chan luôn được bạn bè trong giới đánh giá là hình mẫu của sự thủy chung. Hai người kết hôn 23 năm, đồng hành từ những ngày ông còn loay hoay trong nghề đến khi gặt hái nhiều thành tựu. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi Lisa vốn mang trong mình căn bệnh gan và thận đa nang di truyền, khiến sức khỏe suy sụp nhanh chóng. Mặc dù Ngải Uy dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để chạy chữa, bà vẫn không qua khỏi vào đầu năm nay, trước khi kịp thực hiện ca ghép gan.
Sự ra đi của Lisa là cú sốc lớn, nhưng nam diễn viên 66 tuổi vẫn giữ sự điềm tĩnh. Trong chia sẻ với truyền thông, Ngải Uy cho biết ông sẽ “tiếp tục sống và làm nghề theo cách mà vợ luôn mong muốn”, coi đó là cách để tri ân người bạn đời đã hết lòng vì mình.
Bên cạnh nghiệp diễn, Ngải Uy còn sở hữu chất giọng ấm và từng được đánh giá cao ở nhiều sự kiện nội bộ của TVB. Mới đây, một đoạn clip cũ ghi lại màn cover ca khúc Sad Lover được ông thể hiện trên sân khấu Gala kỷ niệm TVB bất ngờ được chia sẻ trở lại, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước phong thái tự tin và giọng hát vững vàng của ông, thậm chí có người đề nghị ông thử sức ở các cuộc thi ca hát như The Voice of China để “lấy lại hào quang”.
Đoạn video cho thấy một Ngải Uy trẻ trung, đứng trên sân khấu với vẻ điềm đạm đặc trưng. MC Lục Đại Vĩ khi đó đã giới thiệu ông bằng tên thật Từ Vi Tân. Ngải Uy biểu diễn trước Chủ tịch Thiệu Dật Phu cùng nhiều nghệ sĩ kỳ cựu khác, không hề cho thấy sự e dè. Dù chất lượng micro trong video không tốt, cư dân mạng vẫn để lại nhiều lời khen như: “Hát còn hay hơn nhiều ca sĩ hiện nay” hay “Thần thái sân khấu không lẫn vào đâu được”.
Trong cuộc phỏng vấn với Hong Kong 01, Ngải Uy tiết lộ clip này đã hơn 30 năm tuổi, được quay trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TVB, cũng là cột mốc ông nhận Giải thưởng Phục vụ 10 năm. Ông kể lại rằng thời điểm đó, ca hát là “nghề tay trái” nhưng lại mang về thu nhập cao hơn cả diễn xuất. “Nhiều lần tôi không bắt máy do đang đi hát, khiến người nhắn tin phàn nàn. Họ nói vì tôi mà thu nhập của họ bị ảnh hưởng”, ông nhớ lại với nụ cười chua chát.
Cũng từng có cơ hội lấn sân âm nhạc, Ngải Uy cho biết ông được giám đốc điều hành Miêu Kiều Vỹ giới thiệu đến một hãng thu âm, song công ty này phá sản ngay sau buổi thử giọng. Đồng nghiệp thân thiết cũng kết nối ông với một nhà sản xuất Đài Loan, nhưng chính ông lại do dự và để lỡ. “Tôi đã quá ngốc. Khi ấy, nếu đã có chỗ đứng trên màn ảnh thì việc ra album không hề khó. Vậy mà tôi lại không dấn tới”, ông tiếc nuối.
Trước lời kêu gọi từ cư dân mạng rằng ông nên tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng để tìm hướng đi mới, Ngải Uy thẳng thắn từ chối. “Tôi không cần phải chứng minh gì nữa. Hãy để lớp trẻ thể hiện mình”, ông nói.
Ở tuổi xế chiều, Ngải Uy vẫn xuất hiện trước công chúng với thái độ tích cực dù phải trải qua nỗi mất mát lớn. Với ông, tiếp tục sống trọn vẹn với nghề chính là cách giữ lời hứa với người vợ đã khuất, người luôn tin ông xứng đáng với nhiều thành tựu hơn trong nghệ thuật.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-tai-tu-nen-noi-dau-vo-mat-duoc-khuyen-di-hat-de-lay-lai-hao-quang-202511181425240306.html