Một người đàn ông 31 tuổi ở Trung Quốc đã dành gần một năm để chinh phục hành trình đi bộ dài 3.300 km từ quê nhà ở tỉnh Hồ Bắc đến Lhasa, Tây Tạng. Cuộc hành trình khắc nghiệt này đã để lại dấu ấn rõ rệt trên diện mạo của anh, khiến anh trông như một người đàn ông 50 tuổi, đến mức người thân không còn nhận ra.
Người đàn ông này, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Liqi, khởi hành một mình từ Kinh Châu, Hồ Bắc vào ngày 6 tháng 4 năm ngoái và đặt chân đến Lhasa vào ngày 11 tháng 3, theo báo cáo từ Jiupai News.
Trên đường đi, Liqi phải đối mặt với vô số thử thách khi vừa đi vừa đẩy theo một chiếc xe hai bánh chất đầy nhu yếu phẩm. Hành trình của anh không chỉ là những chặng đường dài mà còn bao gồm cả việc leo qua những ngọn núi cao hiểm trở. Anh phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt như bão tố, mưa giông và những trận tuyết dày đặc. Đáng sợ hơn, anh còn chạm trán với bầy sói hoang hai lần.
Ngoài những hiểm nguy từ thiên nhiên, Liqi còn gặp phải những sự cố khác như xe đẩy rơi xuống mương hay bánh xe bị hỏng. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản bước chân của anh. Khi chấn thương đầu gối phải trở nên nghiêm trọng trong những tháng cuối cùng, anh vẫn kiên trì, tập tễnh đi đến đích.
Trong một đoạn video được chia sẻ vào ngày 8 tháng 3, Liqi kể lại khoảnh khắc anh bị mắc kẹt trên núi trong một trận bão tuyết kéo dài một ngày, khiến anh không thể tìm thấy thức ăn. Bất chấp những khó khăn ấy, động lực thúc đẩy anh thực hiện chuyến đi đầy gian khổ này vẫn còn là một điều bí ẩn.
Anh cũng nhận thức được sự thay đổi đáng kể của bản thân sau gần một năm chống chọi với thiên nhiên. “Tôi già hơn ít nhất 20 tuổi so với lúc mới bắt đầu chuyến đi", anh đùa về chính mình.
Do điều kiện khó khăn, Liqi thường ngủ ngoài trời hoặc trú tạm trong các trạm xăng hay văn phòng của nhân viên kiểm lâm. Suốt sáu tháng, anh không tắm và không thay quần áo. Để duy trì hành trình với mức chi tiêu tối thiểu, anh chỉ tiêu khoảng 1.000 nhân dân tệ (tương đương 140 USD) mỗi tháng bằng cách nấu những bữa ăn đơn giản.
Khi đặt chân đến Lhasa, việc đầu tiên mà anh dự định làm là tắm rửa, cắt tóc và phát trực tiếp để chia sẻ câu chuyện của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào trải nghiệm của anh. Trước những hoài nghi từ một số cư dân mạng, Liqi phản hồi: "Tôi chỉ đang sống theo cách của mình. Đây không phải là hành hạ bản thân mà là một dạng thử thách khác".
Vì chấn thương đầu gối và tài chính eo hẹp, anh quyết định trở về nhà bằng tàu hỏa. Câu chuyện của Liqi không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, một chàng trai sinh năm 2000 cũng gây sốt trên mạng vì ngoại hình già dặn sau nhiều tháng đi bộ qua các vùng cao nguyên ở miền Bắc và miền Tây Trung Quốc. Một trường hợp khác là một phụ nữ 28 tuổi, người trông như đã ngoài 50 sau khi hoàn thành hành trình đi bộ đường dài trên quốc lộ.
Những câu chuyện này cho thấy rằng thiên nhiên có thể để lại dấu ấn sâu sắc lên con người, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Và với những người như Liqi, mỗi bước chân trên hành trình chính là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời.
Minh Quân