Theo anh Lộc, em trai anh trước khi mất tích sinh sống tại đường 17/3, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngày 22/6, vào lúc 5h30 sáng, Phúc vào nhà trọ của anh Lộc tại đường Lê Thị Hồng, phường 17 quận Gò Vấp (hiện là phường Gò Vấp - PV) chơi. Tại đây, Phúc nói với anh trai mình là xuống thành phố khi đi theo phụ lên xuống hàng xe tải từ TP Pleiku vào TP Hồ Chí Minh.
Hình ảnh Tạ Tuấn Phúc sáng 22/6 mà anh Lộc chụp trước khi Phúc mất tích.
Hình ảnh Tạ Tuấn Phúc.
Đến khoảng 7h45 cùng ngày, anh Lộc đi làm và để máy tính xách tay ở nhà cho em trai sử dụng vì Phúc không có điện thoại để dùng.
Khoảng 14h, sau khi đi làm về, anh Lộc không thấy em trai nên đã gọi điện về quê để báo tin cho gia đình mới biết em trai đã đi xe khách giường nằm của nhà xe Trường Thành từ Pleiku vào TP Hồ Chí Minh (chứ không phải như lời Phúc nói là đi phụ xe lên xuống hàng).
Nghi ngờ có điều bất thường, anh Lộc tìm cách đăng nhập vào tài khoản Facebook của em trai tên “Tuấn Phúc” thì phát hiện em trai có nhiều đoạn tin nhắn trao đổi với một người có tài khoản Facebook tên là Trúc Lịch trao đổi về nội dung sang Thái Lan bán thận trái phép.
Tài khoản này nói với Phúc là tùy vào nhóm máu sẽ mua thận với giá từ 1 tỷ đến 1,3 tỷ đồng. “Nhóm máu AB giá 1,1 tỷ đồng; Nhóm máu A-B giá 1,3 tỷ đồng; Nhóm máu O giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoản bồi dưỡng sau mổ từ 200 đến 350 triệu đồng…”, tài khoản Facebook Trúc Lịch chat dẫn dụ với “Tuấn Phúc”.
Một số đoạn chat của tài khoản Facebook Trúc Lịch với em trai của anh Lộc.
Trước đó, tài khoản Facebook Trúc Lịch nói sẽ trả tiền vé xe cho Phúc di chuyển từ Pleiku vào TP Hồ Chí Minh… Sau đó, anh Lộc đã liên lạc với nhà xe Trường Thành để xin thông tin tài khoản đã chuyển tiền thì thu thập được thông tin chủ tài khoản tên Trần Đào Thiên Trang, Ngân hàng OCB.
Đọc tiếp đoạn tin nhắn, anh Lộc thấy tài khoản Facebook Trúc Lịch nói sẽ sắp xếp xe cho Phúc di chuyển từ nhà trọ của anh Lộc đến một quán cà phê nào đó không rõ bằng xe ôm công nghệ sau đó sẽ có xe ô tô tới đón.
“Mọi hành trình đường đi của em đã được lo lót và sắp xếp cho em rồi. Khi em di chuyển vào Sài Gòn, tới nơi thì chị sẽ gửi thông tin số điện thoại của em cho tài xế chị thuê họ sẽ tới chỗ đón em và đưa em đi bằng đường Mộc Bài, Tây Ninh. Sau khi đến biên giới Mộc Bài, Tây Ninh, em sẽ xuống xe và đổi 2 lần xe máy để qua biên bằng đường tiểu ngạch khoảng 10 đến 15 phút. Hết đoạn đường biên thì sẽ có xe ô tô đón em và đưa em đi theo đường quốc lộ xuyên Campuchia sang tới biên giới Thái Lan… Khi tới biên giới Thái Lan thì chị sẽ trực tiếp ra đón em. Mọi vấn đề chi phí đi lại, ăn uống, thủ tục khám xét nghiệm, tiền viện phí thì chị sẽ hỗ trợ em toàn bộ từ Sài Gòn sang tới viện, mổ xong bác sĩ cho em xuất viện quay ngược lại Sài Gòn…”, tài khoản Facebook Trúc Lịch chỉ dẫn cho Phúc chi tiết mọi đường đi nước bước.
Camera an ninh ghi lại cảnh Phúc đã lên một xe gắn máy BKS 83H1-13701 do một người lạ điều khiển đưa đi đâu không rõ...
Hơn nữa, tài khoản Facebook Trúc Lịch còn cho biết sẽ hỗ trợ Phúc “lên ca” (với ý là phẫu thuật bán thận - PV) tại Bệnh viện quốc tế Bumrungrad (thủ đô Bangkok, Thái Lan) vì “chỉ duy nhất có bệnh viện này mới mua được hồ sơ giả từ người khác để làm bệnh án cho em lên ca”.
Tài khoản Facebook Trúc Lịch tiếp tục chỉ dẫn: “Khi bệnh viện tiếp nhận hồ sơ thì em sẽ được tạm ứng 50% số tiền; 50% số tiền còn lại em sẽ nhận đầy đủ trước khi lên ca 3 tiếng. Khi em lên ca, bác sĩ sẽ gây mê em từ 3 đến 4 tiếng em sẽ tỉnh lại và được đưa ra phòng hồi sức… Và 3 ngày sau em sẽ tập đi lại, chị sẽ dẫn người nhà bệnh nhân sang thăm em và trao tiền bồi dưỡng sau mổ cho em. Em nằm viện 5 đến 7 ngày để bác sĩ theo dõi sức khỏe em hồi phục ổn định thì chị sẽ dẫn em đi làm thủ tục xuất viện rồi cho em quay về Việt Nam…”.
Ngoài trình báo Công an phường, anh Lộc còn gửi thông tin vụ việc tới Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh qua phần mềm VneID.
Thời gian đoạn tin nhắn cuối cùng, tài khoản Facebook Trúc Lịch nhắn với em trai anh Lộc là 9h52 cùng ngày. Và tin nhắn cuối cùng này còn chỉ dẫn thêm cho Phúc câu dặn dò: “Ai hỏi em đi đâu cũng đừng nói đi bán thận em nhé, để đảm bảo an toàn cho em và cho chị nha em”!?
Anh Lộc đã xin trích xuất camera an ninh của khu trọ thì phát hiện hình ảnh cuối cùng của em trai mình đã lên một xe gắn máy BKS 83H1-13701 do một người lạ điều khiển đến nơi không rõ. Khi đi Phúc mặc một chiếc áo thun đen, quần đùi màu đen có sọc trắng, đeo balo màu đen.
Sau khi thu thập đủ thông tin, tối ngày 24/6, anh Lộc đã tới Công an phường 17, quận Gò Vấp trình báo vụ việc, đồng thời gửi thông tin lên Công an TP Hồ Chí Minh qua phần mềm VneID… Từ đó đến nay anh Lộc cũng cũng chưa có thông tin gì về em trai của mình.
“Đến ngày 28/6, số điện thoại 0528877385 gọi điện và cung cấp thông tin là thấy em trai em ở dưới Vũng Tàu tại địa chỉ: 35 Bến Nôm, phường Rạch Dừa, TP Bà Rịa, Vũng Tàu (cũ). Nghi ngờ lừa đảo nên tôi đã không đi và chờ tin từ phía Cơ quan Công an. Hiện tại gia đình và người thân rất buồn và hoảng loạn. Hy vọng em trai tôi có thể quay về”, anh Lộc chia sẻ.
Phú Lữ