SHB Đà Nẵng (áo sáng) có kịp "nâng cấp" đội hình trong dịp FIFA Days tháng 3?
Hãy nhìn qua chặng đường sắp tới của SHB Đà Nẵng. Ở vòng 16, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn phải làm khách của Hải Phòng. Có thể nói, cùng với Bình Định, đây là đối thủ "nhẹ" nhất trong đội bóng mà SHB Đà Nẵng phải đối mặt ở 10 vòng tới. Nhưng đó lại là trận đấu trên sân Lạch Tray, nơi Hải Phòng luôn mạnh hơn chính họ. Chưa kể, tinh thần của thầy trò Chu Đình Nghiêm đang rất tốt sau trận thắng CLB Quảng Nam ngay trên sân Tam Kỳ ở vòng 15.
Sau Hải Phòng, vòng kế tiếp đội bóng sông Hàn tiếp tục làm khách của Công an Hà Nội, Bình Dương (vòng 18), sau đó trở về Tam Kỳ tiếp đương kim vô địch Nam Định (vòng 19), Thanh Hóa (vòng 20), rồi lại phải hành quân đến Mỹ Đình đối đầu Thể Công Viettel (vòng 21) trước khi về lại sân nhà tiếp Bình Định (vòng 22) và đội chủ sân Tam Kỳ Quảng Nam (vòng 23)…
"Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh", SHB Đà Nẵng phải làm một điều gì đó để đối mặt với hành trình đầy sóng gió này?
Công bằng mà nói, dưới thời HLV Lê Đức Tuấn, SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn trước. Trong số 3 HLV cho đến thời điểm này, HLV Lê Đức Tuấn đang đem đến những kết quả tích cực nhất. Cụ thể, HLV Trương Việt Hoàng giúp cho SHB Đà Nẵng có 4 điểm. Trong 2 trận cầm quân, HLV Cristiano Roland không thu về được điểm số nào. Trong khi đó dưới thời HLV Lê Đức Tuấn, SHB Đà Nẵng bỏ túi 5 điểm sau 4 trận, dù có đến 2 trận phải "chỉ đạo từ xa" vì thẻ đỏ.
Sự "khởi sắc" của SHB Đà Nẵng không chỉ có riêng công của HLV Lê Đức Tuấn, mà còn đến từ những sự bổ sung ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Cassio Scheid, tiền vệ Emerson và tiền đạo Thiago Henrique. "Trục dọc" này giúp SHB Đà Nẵng an toàn hơn, mới mẻ hơn… Và điều quan trọng nhất, chính là cầu thủ cũng "cháy hết mình" mỗi lúc ra sân.
Sự "tươi mới" giúp SHB Đà Nẵng thắp lên hy vọng cho cuộc đua trụ hạng, thậm chí có ý kiến cho rằng lẽ ra đội bóng sông Hàn phải được nhiều hơn thế nếu như không vượt qua cái dớp thủng lưới vào những phút cuối, hoặc phút 90 +… Đơn cử, ở vòng đấu gần nhất với đội chủ sân Hà Nội FC, khi tỷ số đang là 2-2, SHB Đà Nẵng trắng tay khi bị Joao Pedro chọc thủng lưới vào phút 88 trong một pha bóng lộn xộn. Đáng tiếc nhất là trận tiếp Thể Công Viettel, để Nhâm Mạnh Dũng gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ 90 + 8. Đây là hiện tượng "lặp lại", trong bối cảnh hàng phòng ngự đã được cải thiện.
Ba trong những yếu tố khiến cho SHB Đà Nẵng không thể có được điểm số tối đa ở các trận đấu đang nắm lợi thế dẫn bàn hoặc cầm hòa là thể lực, khả năng chống chịu áp lực lớn và hiệu suất ghi bàn. Sớm nhận ra điều này, ngay giai đoạn lượt về ban huấn luyện SHB Đà Nẵng có sự bổ sung như đã nêu ở trên, bên cạnh đó là HLV thể lực Lee Yong Kyu đến từ Hàn Quốc. Nhưng chừng đó là chưa đủ, kể cả khi cầu thủ luôn ra sân đá bằng… trái tim.
8 bàn thắng qua 15 vòng đấu là con số quá ít để một đội bóng mơ mộng trụ lại V.League 1. Cứ xem gương của Hà Tĩnh, đội mới chỉ nhận về 1 trận thua qua 15 trận đã đá, nhưng chỉ với 10 bàn cũng phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ 7 hiện tại.
Nếu không giải quyết công đoạn dứt điểm và mất tập trung vào những phút cuối, SHB Đà Nẵng sẽ khó "nổi" lên khi giai đoạn tiếp theo gặp toàn đối thủ mạnh.
Trên thực tế, từ lúc về nắm đội bóng sông Hàn đến nay, HLV Lê Đức Tuấn vẫn chưa thể làm được gì nhiều, khi không có đủ thời gian để truyền tải lối chơi mới. Tạm dựa vào bộ khung cũ và cách chơi cũ để hiệu chỉnh một cách "nhỏ giọt", kết quả 4 lượt trận vừa qua được xem là không hề tệ. Chính từ đó, giới chuyên môn và người hâm mộ Đà thành đang đặt hy vọng trước và trong đợt nghỉ FIFA Days tháng 3 sắp tới, cùng với việc HLV Lê Đức Tuấn có thêm thời gian gia cố thêm "tấm khiên" và hiệu chỉnh "thước ngắm", SHB Đà Nẵng có sự bổ sung cần thiết nhằm tăng cơ hội cho mục tiêu trụ hạng.
S.T