Thay huấn luyện viên Phan Như Thuật, ông Phạm Anh Tuấn giúp SLNA trụ hạng mùa trước, nhưng mùa này phải “trả” lại ghế cho đàn em sau 7 vòng đấu.
Không có gì ngạc nhiên khi 2 đội chót bảng thay HLV. Thua CLB Thanh Hóa 0-1 trên sân nhà, sau 7 vòng đấu SLNA vẫn chưa biết thắng, HLV Phạm Anh Tuấn từ chức, HLV Phan Như Thuật lên thay. “Bình mới rượu cũ”, bởi ở vòng 18 mùa trước, khi SLNA đang đứng chót bảng, HLV Như Thuật phải xuống làm trợ lý, “đổi tay” cho chính ông Tuấn.
Nếu 7 vòng đầu tiên SLNA chỉ tìm được 4 điểm (4 hòa, 3 thua), trung bình 0,57 điểm/trận, thì 8 trận với sự trở lại của HLV Như Thuật, SLNA đã giành thêm 9 điểm, trung bình 1,12 điểm/trận, trong đó có 2 chiến thắng trước B.Bình Dương và Hải Phòng. Dù vẫn sở hữu tấm vé đá play-off nhưng SLNA đã tìm lại được sự tự tin sẽ một lần nữa vượt qua sóng gió.
Sự kiên nhẫn về chuỗi trận không thắng của SHB.Đà Nẵng cũng chỉ kéo dài đến vòng 9. Bước vào kỳ nghỉ ASEAN Cup 2024, bộ đôi HLV Trương Việt Hoàng - Đào Quang Hùng phải rời ghế. “Bầu” Hiển cử vào Đà Nẵng HLV của đội U.17 Hà Nội và U.17 Việt Nam Cristiano Roland. Từng có 4 mùa là trung vệ của Hà Nội T&T, nhưng lần đầu tiên cầm quân ở V.League, HLV người Brasil toàn thua cả 3 trận dẫn dắt SHB.Đà Nẵng (một trận ở Cúp QG).
Cùng lúc, sau vòng 11, dù vẫn đứng thứ 4 nhưng với cú sốc lần đầu tiên thua HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy sau 12 năm, đúng vào ngày giao thừa Ất Tỵ 2025, Hà Nội FC “trảm” HLV Lê Đức Tuấn. Mùng 4 Tết, ông Tuấn được Hà Nội FC “biệt phái” vào Đà Nẵng và dù chỉ có 5 ngày làm việc nhưng đã cùng SHB.Đà Nẵng có cuộc ngược dòng đánh bại đội chủ nhà Bình Định ở vòng 12. Với 2 trận hòa 1-1 tiếp đó trước Thể Công-Viettel và TP.HCM, trong 3 trận cầm quân, HLV Lê Đức Tuấn đã mang về cho SHB.Đà Nẵng 5 điểm, nhiều hơn cả 11 trận trước đó. Ở vòng 15 vừa qua, ông Tuấn dẫn quân về Hàng Đẫy và suýt khiến Hà Nội FC (nơi ông vẫn thuộc biên chế) phải khóc hận. Thay tướng đổi vận không chỉ với đội bóng, mà nhiều khi với cả HLV.
Trở lại với Hà Nội FC, với Giám đốc Kỹ thuật Hoàng Văn Phúc tạm quyền 2 trận (thua Nam Định 1-2 và thắng SLNA 3-0), từ vòng 14, Hà Nội FC có tân HLV trưởng Makoto Teguramori. Đây là lần thứ 9 trong 5 năm qua Hà Nội FC thay HLV trưởng. Cựu HLV tuyển U.23 Nhật Bản vô địch U.23 châu Á năm 2016 tỏ ra mát tay khi Hà Nội FC giành 2 chiến thắng liền trước HAGL và SHB.Đà Nẵng, lần đầu tiên vươn lên nhì bảng.
Trước đó, ở vòng 9, khi B.Bình Dương thất bại nặng nề 1-4 trước CLB Nam Định ngay trên sân nhà, tụt xuống thứ 8, HLV Hoàng Anh Tuấn và cả ê-kíp của mình chia tay đất Thủ. Cứ ngỡ việc bổ nhiệm trợ lý Nguyễn Công Mạnh chỉ là tạm thời, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ gốc Nghệ An, B.Bình Dương đã trở lại đường đua. Xét về tên tuổi, kinh nghiệm, HLV Hoàng Anh Tuấn hơn hẳn người trợ lý, nhưng 9 trận đấu B.Bình Dương trong tay ông chỉ giành được 11 điểm (3 thắng, 2 hòa, 4 thua), bình quân 1,22 điểm/trận, tỷ lệ thắng là 33,33%; trong khi 6 trận cầm quân của HLV Công Mạnh đã mang về 13 điểm (4 thắng, 1 hòa, 1 thua), trung bình 2,16 điểm/trận, tỷ lệ thắng lên đến 66,66% - tức gấp đôi. Cựu HLV đội tuyển U.20 Việt Nam dự World Cup năm 2017 nay trôi dạt xuống Giải hạng Nhì khi hôm qua 5-3 ra mắt trên cương vị Giám đốc Kỹ thuật kiêm HLV trưởng đội Bắc Ninh, CLB mà ông Park Hang-seo là cố vấn cấp cao.
“Thành bại luận anh hùng”, đó là nghề HLV.
Yên Chi