V.League sau vòng 15

V.League sau vòng 15
18 giờ trướcBài gốc
Hà Nội FC chính thức trở lại.
Biến động nhóm đầu
“Dĩ độc trị độc”, lấy sở đoản phòng ngự phản công để đối phó với sở trường của đối phương, CLB Nam Định đã đòi được món nợ thua trận ở lượt đi và lần đầu tiên đánh bại Thể Công-Viettel (TCVT) ngay trên sân khách.
Giữ nguyên đội hình như trận thắng CLB Bình Định với bộ 3 ngoại binh Caio - Romulo - Brenner, nhưng lần đầu tiên người ta thấy một Nam Định rất lạ lẫm, chơi nhẫn nhịn. Bị ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, dứt điểm bằng phân nửa so với đội chủ nhà (6/13), kiểm soát bóng chỉ hơn 40% và hưởng phạt góc ít hơn đến 5 lần (2/10), nhưng Nam Định vẫn giành chiến thắng thuyết phục với sự tỏa sáng của Hồng Duy và Văn Vĩ.
Nếu TCVT nhận thất bại thứ 2 liên tiếp thì CLB Thanh Hóa cũng chỉ có 25 điểm, bởi trận hòa không bàn thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kể từ chiến thắng 1-0 trước SHB.Đà Nẵng vào ngày
20-11-2024, bước sang năm mới 2025, đây đã là trận không thắng thứ 9 liên tiếp của CLB Thanh Hóa ở mọi mặt trận (7 hòa, 2 thua).
Huấn luyện viên Popov vẫn tiếp tục “đổ lỗi” cho trọng tài, nhưng thừa nhận: “Chúng tôi không thể so sánh với Nam Định, TCVT hay Hà Nội FC về tiềm lực kinh tế, nhân sự, lực lượng để liên tục xoay tua đội hình”, và hài lòng: “Cho đến lúc này, tôi cho rằng, đây vẫn là mùa giải tốt nhất của tôi trong 3 năm dẫn dắt đội bóng” - ông Popov nói.
Không bỏ lỡ thời cơ TCVT, Thanh Hóa khựng lại, Hà Nội FC đã tận dụng thành công bằng chiến thắng 3-2, dù có phần hú hồn trước SHB.Đà Nẵng. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới tay huấn luyện viên Makoto Teguramori cùng sự lên tiếng của 2 ngoại binh Passira và Bobicanec đã giúp Hà Nội FC có 26 điểm, từ tốp 4 nhảy lên hạng nhì, sau Nam Định 4 điểm. Từng có lúc rơi xuống thứ 8 sau vòng 6-7, đây có thể là bước ngoặt của cuộc đua vô địch khi CLB 6 lần vô địch V.League, “vua” bứt tốc ở lượt về đã trở lại.
B.Bình Dương cũng khẳng định không từ bỏ tham vọng. Chỉ vào sân ở hiệp 2 nhưng Tiến Linh chính là tác giả pha kiến tạo để Abdurakhmanov ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng trước đội chủ nhà Bình Định, qua đó áp sát các đội Thanh Hóa và TCVT với khoảng cách chỉ còn một điểm.
Trong khi đó, CAHN tiếp tục gây thất vọng với trận hòa như thua trước SLNA (cả 2 lượt đều hòa 1-1). Với 9 điểm kém hơn ngôi đầu, nếu lượt tới CAHN không thắng Nam Định trên sân Hàng Đẫy thì xem như sớm tung cờ trắng trong cuộc đua tìm lại chức vô địch.
Nhóm đua trụ hạng mở rộng
Sau vòng 15, có ít nhất 6 đội được điểm tên, ngoài ra cả CLB TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chưa an toàn. Trong đó, thắng CLB Quảng Nam, Hải Phòng vẫn chưa thoát hẳn nhóm nguy hiểm nhưng xem ra đã chấm dứt vận đen để tìm lại niềm tin. Trái với nhiều trận trước, trước đội chủ nhà Quảng Nam, CLB Hải Phòng gần như không có tiền đạo (Lucao bị treo giò, tân binh Friday thay Pinto rất vụng về), lại mất người trong hơn 20 phút cuối, chỉ dứt điểm bằng phân nửa (6/12) nhưng Hải Phòng vẫn có chiến thắng 2-1.
Thay chân Hải Phòng chính là Quảng Nam và HAGL (thất bại 0-1 trước CLB TP.HCM). Từ dẫn đầu ở 3 vòng đầu tiên, chỉ thắng 2/13 trận gần nhất, HAGL đã rơi xuống thứ 10/14, hơn 2 đội ở vị trí đáy bảng 4 và 8 điểm. Với sự hồi sinh, tiến bộ của SLNA và SHB.Đà Nẵng, Bình Định (13 điểm), Quảng Nam (14 điểm) và HAGL (17 điểm) phải dè chừng. Trong đó, HAGL là đội gặp thách thức lớn nhất khi 5 vòng tới thực sự là chặng “tourmalet” với lần lượt gặp Thanh Hóa, B.Bình Dương, CAHN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng; chưa kể đội trưởng Minh Vương có thể chia tay để đến với PVF-CAND.
Yên Chi - Trường Xuyên
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202503/vleague-sau-vong-15-99a7b7d/