Nắng 'đổ lửa' trên đầu, người lao động miệt mài mưu sinh

Nắng 'đổ lửa' trên đầu, người lao động miệt mài mưu sinh
5 giờ trướcBài gốc
3 ngày gần đây, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc luôn trong tình trạng oi bức, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Giữa trưa và đầu giờ chiều, người dân có thể cảm nhận rõ thời tiết ngột ngạt.
Trưa 4/8, dưới cái nắng như đổ lửa nhiều người vẫn phải gồng mình để mưu sinh. Trên vỉa hè, những người bán hàng rong lưng uớt đẫm mồ hôi, thi thoảng phải dùng chiếc khăn ướt lau mắt để giúp hạ bớt phần nào nhiệt độ từ mặt đường bốc lên và ngăn những giọt mồ hôi lăn vào mắt.
Nhiều người phải cởi trần vì áo đã ướt đẫm mồ hôi chỉ sau vài chục phút lao động ngoài trời.
Tại bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người lao động đang "phơi" mình dưới cái nắng oi bức. Một người lao động tại đây cho hay, mỗi ngày anh có thể nhận được 400.000 - 500.000 đồng từ việc bốc vác, nhưng công việc rất vất vả, thường xuyên phải "phơi" mình dưới trời nắng nóng, đến mức làn da luôn trong tình trạng cháy nắng.
Tại một khu chợ ở Long Biên (Hà Nội) tiểu thương cũng đang phải chật vật dưới trời nắng để mưu sinh.
Một tốp công nhân đội mũ bảo hộ, mặc quần áo dài, đeo khẩu trang bịt kín mặt đang miệt mài làm việc dưới ánh mặt trời chói gắt. Tiếng khoan, tiếng búa giữa trời nóng hầm hập khiến không khí ở đây càng trở nên oi bức. Để giảm đi cái nóng, có người liên tục phải uống nước rồi lại vội vàng tiếp tục với công việc.
Công việc giao hàng vốn đã vất vả, nhưng càng vất vả hơn trong thời tiết nắng nóng. Phải chạy xe khi trời nắng giữa dòng phương tiện đông đúc,cùng hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa khiến nhiều người cảm thấy mu bàn tay, chân bị bỏng rát khi không được che chắn. Để kịp đi đơn cho khách, có những nhân viên giao hàng phải làm thông trưa. "Nếu giao chậm là bị khách hàng hối thúc, bị trừ điểm, trừ thưởng, nên có nắng nữa thì vẫn phải đi, chỉ có mưa rào là đành phải chịu thôi", anh Khuê - một nhân viên giao hàng Shopee cho hay.
Khảo sát cầu đường cũng là một công việc vô cùng vất vả. "Chúng tôi thường xuyên phải làm việc ngoài trời, nắng đến mấy thì vẫn phải làm, mưa nhỏ cũng vẫn làm, trừ khi mưa rào hay có bão thì mới đành nghỉ ở nhà thôi", anh Hạnh (29 tuổi) - kỹ sư cầu đường cho biết.
Anh Hạnh nói thêm: "Tôi nhớ có lần khi chúng tôi đang tranh thủ nghỉ trưa tại bóng mát ven đường, một bà mẹ dẫn theo cậu con trai đi qua, liền nói: "Đấy! Cố mà học cho giỏi vào con ạ, không thì chỉ có lao động với ngủ ngoài đường như thế này thôi". Tôi nghe mà thấy xót xa, ai biết đâu là mấy anh em chúng tôi đều tốt nghiệp đại học cả, nhưng công việc thì cứ phải vất vả như thế đấy".
Mưu sinh trong nắng nóng là một sự đánh đổi thầm lặng của rất nhiều người lao động. Dù vất vả, mệt mỏi nhưng những con người ấy vẫn cố gắng bền bỉ bám nghề. Họ là những hình ảnh đẹp về nghị lực, sự kiên cường trong cuộc sống.
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nang-do-lua-tren-dau-nguoi-lao-dong-miet-mai-muu-sinh-169250804133249616.htm