Nắng nóng kéo dài, nhiều bình nước miễn phí xuất hiện trên đường phố TP.HCM

Nắng nóng kéo dài, nhiều bình nước miễn phí xuất hiện trên đường phố TP.HCM
2 ngày trướcBài gốc
Ngày 16-4, thời tiết tại TP.HCM tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 37 độ C. Trong tiết trời oi bức, nhiều bình nước miễn phí đã được người dân tự nguyện đặt dọc các tuyến đường, vỉa hè.
Những bình nước mát, ly trà đá miễn phí tuy nhỏ bé nhưng đã trở thành “trạm dừng” ý nghĩa, tiếp thêm năng lượng cho những người đi đường, người lao động.
Dạo quanh một vòng các tuyến đường ở TP.HCM trong những ngày nắng nóng gay gắt, không khó để bắt gặp những bình nước đủ màu sắc với dòng chữ “miễn phí”, "kính mời",...được đặt ngay ngắn trên vỉa hè. Dù đơn giản, không biển bảng cầu kỳ, nhưng những “trạm tiếp nước” này lại thu hút ánh nhìn bởi sự chu đáo và đầy nghĩa tình.
Từ sáng đến tối, các bình nước luôn sẵn sàng phục vụ người đi đường. Có nơi là bình trà đá mát lạnh, có nơi là nước lọc tinh khiết.
Bên cạnh luôn có ly nhựa sạch hoặc cốc dùng một lần đặt gọn gàng. Người ghé uống không cần phải hỏi, chỉ cần dừng lại vài giây là đã có thể giải khát giữa thời tiết oi bức như đổ lửa.
Dọc theo các tuyến đường như Nguyễn Đình Chiểu, Cách Mạng Tháng Tám, Tỉnh Lộ 10, Nguyễn Thị Minh Khai… không khó để bắt gặp những bình nước miễn phí được đặt gọn gàng hai bên vỉa hè.
Những điểm phát nước này đã trở thành “vị cứu tinh” giữa trưa nắng, giúp người đi đường, lao động mưu sinh ngoài trời có thể dừng lại giải khát, hạ nhiệt.
Tài xế xe ôm công nghệ đang lấy nước tại một bình nước miễn phí trên đường.
Điểm dễ nhận thấy là các bình nước đều được đặt tại nơi có bóng râm, sạch sẽ, kèm theo những dòng chữ nhắn gửi như: “Nước miễn phí, mời bạn dùng”.
Những hành động nhỏ ấy không chỉ xoa dịu cơn nóng mà còn lan tỏa sự tử tế, làm dịu lòng người giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn những ngày cao điểm.
Đang dừng lại lấy nước uống tại một bình nước miễn phí đặt trên vỉa hè đường Tỉnh Lộ 10 (quận Bình Tân), ông Văn Công Quyền chia sẻ: “Những bình nước không đáng bao nhiêu nhưng giúp người lao động như tôi đỡ được phần nào. Mỗi khi chạy xe ngang các bình nước, tôi hay tấp vào uống và rót đầy bình, rồi mới đi tiếp. Các bình nước luôn được người dân châm đầy nước, giữ vệ sinh sạch sẽ".
NHƯ NGỌC - ĐÀO TRANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/nang-nong-keo-dai-nhieu-binh-nuoc-mien-phi-xuat-hien-tren-duong-pho-tphcm-post844662.html