Nét đẹp chợ hoa Xuân Thành Nam

Nét đẹp chợ hoa Xuân Thành Nam
2 giờ trướcBài gốc
Niềm vui đi chợ hoa Xuân.
Trên các tuyến phố Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản, Hà Huy Tập, Trần Phú, Cột Cờ, hàng trăm loại hoa cùng về hội tụ, tỏa hương khoe sắc. Cây cảnh, cây thế, cây bonsai, cây trang trí đủ loại đua chen. Những gốc trà, chậu cúc, địa lan, thược dược, đỗ quyên, mẫu đơn, nhài Nhật sai trĩu nụ chờ mưa xuân bung nở. Từng giỏ hoa dạ yến thảo, cây chuỗi ngọc, cây son môi được treo thành dãy, đung đưa trong gió. Từng bệ lan đai trâu được ghép vào gốc nhãn hoặc gỗ lũa, giữa phiến lá xanh biếc rủ dài những ngồng hoa bụ bẫm sẵn sàng nghinh xuân. Những gốc đào cổ được trồng và chăm sóc đã mấy chục năm, thân mốc thếch, hoa thắm bông to, nụ chi chít lên tận ngọn, lộc non điểm xuyết mơn man.
Trong sự phát triển và giao thoa văn hóa, những chậu mai vàng rực rỡ của phương Nam cũng được chở từ các tỉnh phía Nam ra phục vụ sở thích của khách hàng... Mỗi loại cây, loại hoa mang một ý nghĩa riêng nhưng đều gửi gắm chung một khát vọng, niềm tin về năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn. Với sự đa dạng, phong phú về chủng loại và giá cả hợp lý, mọi người đến chợ hoa Xuân ngày càng có thêm nhiều sự lựa chọn để tô điểm cho không gian ngày Tết của gia đình.
Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu chơi hoa, cây cảnh của người dân tăng mạnh nên người trồng và kinh doanh các mặt hàng hoa càng thêm bận rộn. Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân ở làng nghề trồng hoa cây cảnh có bề dày lịch sử hơn 800 năm của phường Vị Khê cho biết: “Năm nào, tôi cũng mang hoa ly, hoa cúc nhà trồng đến bán ở chợ hoa Xuân. Ngoài ra, gia đình tôi còn nhập thêm các loại hoa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.
Anh Nguyễn Thành Trung chuyên kinh doanh hoa Nhất Chi Mai thì cho biết: “Đây là loại hoa được nhiều khách hàng chọn, bởi hương thơm nhẹ nhàng tinh tế và vẻ đẹp độc đáo. Quá trình từ khi có nụ đến khi nở hoa và rụng đi của Nhất Chi Mai giống như một bức họa chuyển đổi màu sắc vô cùng kỳ diệu. Khi nở rộ, những bông hoa Nhất Chi Mai có màu trắng tinh khôi, nhưng đến khi sắp tàn, chúng sẽ chuyển sang màu đỏ rực lửa và tràn đầy sức sống rồi mới rụng xuống”.
Còn đối với người dân và du khách gần xa, đi chợ hoa đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng không thể thiếu của ngày Tết cổ truyền. Chị Đỗ Thúy Phượng, sinh ra, lớn lên ở Thành Nam chia sẻ: “Mặc dù gia đình đã chuyển đi Hà Nội sống gần chục năm rồi, nhưng năm nào, tôi cũng về quê đi chợ hoa Xuân để cảm nhận không khí Tết rộn ràng, mua vài chậu cúc đại đóa, bó thược dược và vi-ô-lét”.
Ông Hoàng Ngọc Trúc, một cán bộ hưu trí ở phố Hùng Vương cho biết: “Mỗi lần thong thả dạo bộ giữa chợ hoa không chỉ mang lại những phút giây thư thái trong tâm hồn mà còn thắp lên bao hi vọng về một mùa Xuân mới đoàn viên, ấm áp và hạnh phúc”.
Cùng với mai, quất, đào là các loại cây không thể thiếu trong dịp Tết, ông còn cầu kỳ chọn mua một chậu địa lan, đảm bảo các tiêu chí đúng chuẩn chơi hoa xưa: “Nhất sắc, nhì hương, tam thân, tứ lá”. Đặc biệt, theo ông Trúc, nếu sưu tầm được chậu địa lan ở vùng Hải Hậu thì càng quý, bởi địa lan nơi đây nổi tiếng là "phong sương, rễ giàu, tỏi mẩy, bệ bền, hương dai". Có được những ưu điểm nổi trội đó là do địa lan thường được trồng bằng loại đất ruộng chuyên trồng lúa tám, thấm đẫm những hạt phù sa màu mỡ được thiên nhiên ưu đãi bồi đắp cho vùng quê biển này.
Ngoài khu vực chợ hoa truyền thống lâu đời tại khu vực Quảng trường Hòa Bình, vài năm gần đây khi thành phố mở rộng, một số chợ hoa mới được hình thành, tạo nét đẹp riêng và tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho phường Nam Định mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đi dọc con đường nhỏ ven hồ Công viên Tức Mạc trên tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài, mọi người sẽ được ngắm nhìn hai hàng dài những chậu bưởi Diễn cao quá đầu người, lúc lỉu từng chùm quả sai trĩu, vàng óng; những cây quất thế tạo dáng cầu kỳ được trồng trong chum gốm Bát Tràng thô mộc.
Đặc biệt, trước sân Khách sạn Nam Cường là khu vực tập trung bán rất nhiều loại cây và hoa. Trong đó, lan Hồ điệp của các nhà vườn Quang Túy, Lannia có nguồn gốc từ Đà Lạt với đủ các chủng loại, màu sắc và kích cỡ, được những bàn tay tài hoa của người thợ ghép sẵn lên chậu hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng.
Bên cạnh đó, sự góp mặt của nhiều loại hoa như lê, mận, đào rừng, tuyết mai đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc cũng mang đến vẻ đẹp mới lạ, được nhiều người yêu thích chọn mua. Ngoài ra, trong các khu vực chợ hoa ngày nay còn có thêm các gian hàng bày bán đa dạng các phụ kiện trang trí như: Phong bao lì xì, dây treo đồng xu vàng, dây pháo đỏ, đèn lồng, câu đối mini...
Giữa những ngày cận Tết vội vã, tất bật, trong cái se lạnh của mưa phùn lất phất bay, mỗi người vẫn luôn cố dành khoảng thời gian nhất định thong thả đi chợ hoa, để ngắm, để chọn mua những chậu cây, chậu hoa ưng ý về trang hoàng nhà cửa đón năm mới. Đôi khi, đi chợ hoa chỉ để ngắm nhìn không khí bán mua tấp nập, chụp một vài bức ảnh với gia đình, bạn bè làm kỷ niệm, để hòa mình vào không gian đậm chất văn hóa và hoài cổ, nhớ về những ký ức tuổi thơ, những thương yêu xưa cũ.
Bài, ảnh: Lam Hồng
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/net-dep-cho-hoa-xuan-thanh-nam-260116095547083.html