Nét đẹp người Dao đỏ ở Đắk Mil

Nét đẹp người Dao đỏ ở Đắk Mil
4 giờ trướcBài gốc
Hầu hết phụ nữ Dao đỏ thôn 17 đều có một bộ trang phục của dân tộc mình để mặc vào những dịp sum họp
Cần cù, chịu khó
Thôn 17 hiện có hơn 1.000 người Dao đỏ sinh sống. Hơn 20 năm trước, khi mới vào Đắk Mil lập nghiệp, cuộc sống của bà con gặp không ít khó khăn. Với tinh thần “Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, đồng bào Dao đỏ luôn cần cù, chịu khó, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm; mạnh dạn chuyển đổi từ trồng cây ngắn ngày sang cà phê, sầu riêng, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.
Đến nay, nhiều hộ gia đình trong thôn không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Ông Sần Sành On - Trưởng thôn 17 cho biết: “Những năm gần đây đời sống bà con ngày càng khá hơn. Thôn có khoảng 270 hộ dân thì hiện chỉ còn 13 hộ nghèo”.
Ông Đặng Cùn Châu, dân tộc Dao đỏ thôn 17 (bên trái) đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ việc chuyển đổi từ trồng cây ngắn ngày sang cây dài ngày như cà phê, tiêu, cây ăn quả các loại
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, đồng bào Dao đỏ còn gìn giữ nếp sống văn hóa và những giá trị truyền thống như một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Những nếp nhà sàn được dựng bằng gỗ, mái lợp tôn hoặc ngói, nhưng vẫn giữ kiến trúc truyền thống với không gian thoáng đãng. Bên nếp nhà sàn, lời dân ca của người Dao đỏ vang lên mộc mạc mà sâu lắng như lời nhắn nhủ của cha ông với con cháu hôm nay về đạo lý làm người, về lòng biết ơn tổ tiên, về tình yêu quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Bà Hoàng Mùi Lai chia sẻ: “Dân ca cũng là cách để người lớn truyền dạy kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ; dạy con cháu biết chăm chỉ lao động, yêu thương gia đình, đoàn kết với cộng đồng và giữ gìn phong tục tốt đẹp của dân tộc mình”.
Nhiều phụ nữ Dao đỏ, thôn 17 đều học cách thêu, may vá để làm trang phục truyền thống với mong muốn lưu truyền cho nhiều thế hệ sau
Tự hào với trang phục truyền thống
Đặc biệt, giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ trang phục truyền thống vẫn luôn được đồng bào Dao đỏ xem là niềm tự hào của dân tộc mình. Đối với phụ nữ Dao đỏ, mỗi bộ trang phục không chỉ đơn thuần là để mặc mà còn thể hiện đời sống tinh thần, tín ngưỡng và nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Dẫu cuộc sống hiện đại đã mang đến nhiều đổi thay trong cách ăn mặc hằng ngày nhưng mỗi người phụ nữ Dao đỏ vẫn luôn giữ cho mình ít nhất một bộ trang phục truyền thống để mặc trong những dịp quan trọng. Cũng vì đó, nghề thêu của người Dao đỏ được bà con duy trì, giữ gìn cho đến hôm nay. Bà Phùng Thị Lưu tâm sự: “Khi lên 10 tuổi, phụ nữ Dao như tôi đều học cách thêu, may vá để làm áo truyền thống. Chúng tôi mong muốn giữ lại truyền thống để mai này còn truyền cho con cháu của mình”.
Trải qua quá trình định cư và phát triển trên quê hương mới, người Dao đỏ ở Đắk Mil đã xây dựng cho mình một đời sống vật chất và tinh thần ngày càng phong phú. Sự cần cù trong lao động, tinh thần đoàn kết cộng đồng cùng ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đồng bào Dao đỏ nơi đây. Ông Trần Thanh Tác - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Đắk Mil cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 khu vực tập trung đông đồng bào Dao sinh sống. Trong đó, đồng bào Dao đỏ từ các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng vào sinh sống tại thôn 17 đã duy trì nhiều nét văn hóa truyền thống trong các dịp cưới hỏi, lễ hội. Bà con luôn đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế và tích cực gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Qua đó góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa nhiều sắc màu trên địa bàn”.
Có thể nói, giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống không chỉ giúp cộng đồng người Dao đỏ lưu giữ cội nguồn dân tộc mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu trên vùng đất Lâm Đồng.
Hoàng Hoài .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/net-dep-nguoi-dao-do-o-dak-mil-444910.html