Trong chương trình livestream “Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi” diễn ra vào tối 3/10, khán giả được theo dõi trực tiếp trải nghiệm làm đầu sư tử cổ tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, nơi Kevin Vương đồng hành cùng các em nhỏ để tái hiện một nét văn hóa đã từng mai một.
Khác với đầu lân Nam Bộ chịu ảnh hưởng văn hóa Hoa, đầu sư tử Bắc Bộ gắn liền với sáng tạo Việt, nổi bật ở đôi lông mày cá chép - biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Qua nhiều biến động, hình ảnh ấy dần phai mờ, và chính nỗ lực nghiên cứu của Kevin Vương dựa trên tư liệu Bảo tàng Pháp, Viện Viễn Đông Bác Cổ cùng sự hợp tác của nghệ nhân trong nước đã mang lại diện mạo sống động, trung thực cho hình tượng cổ xưa.
Sự kết hợp giữa truyền thống và cách lan tỏa hiện đại qua livestream giúp không khí Trung thu vừa gần gũi vừa rộng mở.
Hành trình phục dựng đầu sư tử cổ như một lời nhắc nhớ về bản sắc, sự nối dài ký ức cộng đồng. Tết Trung thu năm nay vì thế không chỉ là ngày hội thiếu nhi, mà còn trở thành dịp cộng đồng tìm lại hơi thở xưa giữa lòng phố cổ Hà Nội./.
(Vietnam+)