Quân nhân Ukraine nã pháo tự hành 2S7 Pion tại vùng Donetsk về phía mặt trận Nga hồi tháng Chín năm ngoái. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Theo AP, một quan chức Ukraine ngày 29/6 cho biết Nga đã tiến hành cuộc tấn công đường không lớn nhất nhằm vào Ukraine trong đêm, trong bối cảnh chiến dịch ném bom leo thang tiếp tục làm tiêu tan hy vọng đạt được đột phá trong các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 537 vũ khí đường không vào Ukraine, trong đó có 477 thiết bị bay không người lái và mục tiêu giả, cùng 60 tên lửa.
Trong số này, 249 vũ khí đã bị bắn hạ và 226 chiếc bị mất, nhiều khả năng do bị gây nhiễu điện tử.
Ông Yuriy Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, nói với AP rằng đợt tấn công trong đêm là “cuộc không kích quy mô lớn nhất” nhằm vào nước này, xét cả số lượng thiết bị bay không người lái và các loại tên lửa.
Các cuộc tấn công nhắm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có cả miền Tây, cách xa tiền tuyến.
Không quân Ba Lan cho biết Ba Lan và các nước đồng minh đã triển khai máy bay để đảm bảo an toàn cho không phận nước này.
Các đợt tấn công mới diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/6 tuyên bố Moskva sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình trực tiếp mới tại Istanbul.
Tuy nhiên, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi các nỗ lực hòa giải quốc tế do Mỹ dẫn đầu đến nay chưa đem lại tiến triển đáng kể.
Hai vòng đàm phán gần đây giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Istanbul đều diễn ra chóng vánh và không đạt được tiến bộ nào trong việc tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm xa từ lâu đã trở thành đặc trưng của cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ tư.
Cuộc chạy đua giữa hai bên nhằm phát triển các loại thiết bị bay không người lái ngày càng tinh vi và sát thương cao hơn đã biến cuộc xung đột thành nơi thử nghiệm các loại vũ khí mới.
Ukraine: Phi công F-16 thiệt mạng khi đối đầu UAV Nga
Trong khi đó, theo Reuters, quân đội Ukraine ngày 29/6 cho biết một phi công tiêm kích F-16 đã thiệt mạng khi đang đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga trong đêm.
Theo quân đội Ukraine, đây là chiếc F-16 thứ ba bị mất kể từ đầu cuộc chiến.
Trên ứng dụng Telegram, không quân Ukraine thông báo: “Phi công đã sử dụng toàn bộ vũ khí trên máy bay và bắn hạ bảy mục tiêu trên không. Trong lúc tiêu diệt mục tiêu cuối cùng, máy bay của anh bị trúng đạn, mất độ cao.”./.
(Vietnam+)