Suốt gần một tuần qua, người dân tại khu vực chân cầu Đọ Xá và khu tập thể Bến Đá (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) phải sống trong cảnh nước bao vây tứ phía. Đường xá biến thành ao, phương tiện di chuyển khó khăn. Những con ngõ vốn tấp nập nay biến thành “dòng sông nhỏ”. Nước ngập sâu từ 40-60 cm, chỗ trũng có nơi hơn 1m. Người dân phải kê cao đồ đạc, dựng cầu tạm bằng gỗ hoặc dùng xuồng, thuyền nhựa để di chuyển giữa các hộ.
Vừa tranh thủ lau rửa chiếc xe máy vẫn còn ngập sâu trong nước, ông Phạm Văn Quyền, cư dân Tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý cho biết "nước lũ vẫn chưa rút hẳn, điện bị cắt, nước sinh hoạt không có suốt ba ngày nay”.
Không chỉ đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng, nhiều tài sản, vật dụng trong gia đình cũng hư hại nặng. nhiều tài sản bị ngâm trong nước lâu ngày bắt đầu hư hỏng. Người dân tại đây phải tận dụng từng khoảng thời gian nước rút để vệ sinh nhà cửa, khơi thông cống rãnh, đồng thời chờ lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục tình trạng mất điện, mất nước.
“Nhà nào cũng ngập, có chỗ ngập sâu đến mức không thể nấu nướng, rửa ráy. Mọi việc đều đình trệ, chỉ còn biết dọn dẹp tạm bợ chờ nước rút”, một người dân chia sẻ.
Nhiều gia đình phải gửi con cái sang nhà người quen, chỉ còn người lớn ở lại trông coi. Những hộ có lao động đi làm buộc phải di chuyển bằng thuyền, sáng đưa đi, chiều lại đón về. “Cứ mặc áo mưa, lội nước, rồi ngồi thuyền đi ra ngoài làm việc. Bên trong làng thì mọi nhà ngập hết, chẳng còn chỗ nào khô ráo”, người dân cho biết.
Trong khi nhiều khu vực khác nước đã rút hết, riêng Đọ Xá và Bến Đá vẫn ngập sâu do địa hình trũng thấp và hệ thống tiêu thoát nước yếu. “Mọi thứ đều bị tê liệt, chúng tôi chỉ mong trời ngớt mưa, nước sớm rút để cuộc sống trở lại bình thường”, người dân tổ dân phố Đọ Xá nói.
Vừa múc nước rửa đồ đạc trong nhà, ông Lê Văn Kính, tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý cho biết, đã hơn hai ngày nay, nước lũ dâng cao. “Mất điện từ hôm đó đến giờ, nước cũng không có. Giờ nước bắt đầu xuống thì mới rửa được, còn sinh hoạt thì rất khó khăn”, ông Kính nói.
Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN