Bão số 10 chỉ ảnh hưởng nhẹ, mưa không đáng kể, nhưng nhiều ngôi nhà ở tổ 10A, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình vẫn trong tình trạng ngập úng nặng. Dòng sông Châu Giang những ngày đầu tháng 10 nước dâng cao, tràn qua bờ, khiến cuộc sống của người dân nơi đây đảo lộn.
Nước sông dâng cao gây ngập nhiều nhà
Đã gần một tuần nay, ông bà Phạm Thị Sáng, 76 tuổi, trú tại tổ 10A, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, vẫn chưa thể trở về ngôi nhà của mình. Nước sông dâng cao, tràn vào ngập gần nửa căn nhà, khiến hai ông bà phải thuê tạm một phòng trọ cách nhà gần 2km để ở.
Tuổi đã cao, sức lại yếu, ông bà Sáng chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của con cháu trong những ngày khó khăn. “Cơm nước thì các cháu nấu mang sang, đi thuê chỗ ở tạm mà lòng cứ thấp thỏm, chẳng biết bao giờ nước mới rút để còn về”, bà Sáng chia sẻ.
Cùng chung cảnh ngộ với bà Sáng, bà Trần Thị Phượng cùng trú tại tổ 10A, cùng gia đình đã nhiều ngày nay phải rời nhà đi thuê trọ. Theo bà Phượng, chủ nhà trọ chỉ cho thuê theo tháng, nên dù chỉ có nhu cầu ở tạm vài ngày, gia đình bà vẫn phải trả đủ gần 4 triệu đồng tiền phòng/tháng.
“Nhà tôi ngập từ hôm đầu tuần, dọn dẹp mãi không xuể. Ban đầu tính ở tạm, nhưng nước dâng cao quá đành phải đi thuê trọ. Tiền trọ, tiền ăn uống, rồi đi lại… tính ra cũng tốn kém lắm”, bà Phượng nói.
Phạm Thị Sáng, 76 tuổi, trú tại tổ 10A, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình tranh thủ lúc nước rút đi chút ít về dọn nhà.
Không riêng gì bà Sáng, bà Phượng, theo báo cáo của UBND phường Phủ Lý, tại tổ 10A có 100 hộ dân thì 95 hộ đang rơi vào trường hợp tương tự. Năm nay đã là lần thứ hai người dân phải rời nhà đi lánh nạn vì nước dâng. Người thì phải thuê nhà trọ tạm, người lại dọn về ở nhờ nhà người thân, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.
Theo người dân địa phương, tình trạng “trời không mưa mà vẫn ngập” đã diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục triệt để. Cứ đến mùa nước lên, đặc biệt khi thủy triều dâng hoặc sau những trận mưa lớn ở thượng nguồn, nước sông Châu Giang lại tràn qua bờ, len vào khu dân cư, khiến nhiều hộ phải “chạy lũ giữa trời nắng”.
Bà Bùi Thị Lụa, cư dân sống lâu năm tại tổ dân phố 10A, phường Phủ Lý, chia sẻ: “Tôi ở tổ dân phố đầu tiên của khu này. Phía sau là khu tái định cư cho bà con chuyển từ khu cầu Phù Vân về. Năm nào cũng hai, ba lần bị ngập như thế này, dân tình khổ lắm. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần rồi, mong chính quyền sớm quan tâm, xây bờ kè kiên cố dọc sông để ngăn nước tràn”.
Lý giải nguyên nhân ngập úng, ông Hồ Ngọc Tuyền, Phó Chủ tịch UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Về khách quan, khu vực này nằm sát bờ sông, chưa có bờ kè kiên cố, nên khi thủy triều dâng hoặc các hồ chứa thượng nguồn xả nước, mực nước sông tăng nhanh, tràn vào khu dân cư. Hệ thống thoát nước kém, nhiều điểm xuống cấp khiến nước rò rỉ qua khe và cống, không thoát được hết, làm ngập úng kéo dài nhiều ngày.
Ông Hồ Ngọc Tuyền, Phó Chủ tịch UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
Trong những ngày nước dâng, chính quyền phường đã chủ động vận động người dân kê cao tài sản, di chuyển người già yếu, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp các lực lượng trực ứng trực tại khu vực ngập để hỗ trợ kịp thời.
"Về lâu dài, chúng tôi rất mong các cấp, các ngành, đặc biệt là UBND tỉnh Ninh Bình quan tâm, xây dựng tuyến bờ kè dọc sông Châu Giang và hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước. Nếu có bờ kè kiên cố và hệ thống bơm tiêu hợp lý, người dân sẽ không còn phải chịu cảnh ngập úng lặp đi lặp lại mỗi năm”, ông Tuyền nhấn mạnh.
Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN