Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút ở Phú Yên cũ

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút ở Phú Yên cũ
2 phút trướcBài gốc
Trong những đêm nước ập xuống, người dân chỉ có vài giây để giữ lấy sự sống. Như vợ chồng ông Dương Kim Hoàng ở xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ), vội vã leo lên mái ngói giữa dòng nước cuồn cuộn. Khi trở về, chẳng còn gì ngoài bùn đất: “Giờ bang bò với mấy tấn lúa bị hư hết, giờ phải làm lại từ đầu”.
Lực lượng bộ đội và công an tham gia dọn nhà giúp dân
Sau lũ, xã Đức Bình lộ ra như một vùng trắng: 100% nhà dân, công trình văn hóa chìm trong nước. Trong đống ngổn ngang ấy, bà Phạm Thị Minh Liên gần như bất lực, cho đến khi thấy bóng áo lính, áo công an lội bùn đến từng nhà.
“Gia đình bị ngập lụt thế này, được bộ đội và công an xuống giúp đỡ, chúng tôi rất mừng và phấn khởi. Sáng nay, ai cũng bận chạy đi nhờ người giúp, chủ yếu là hàng xóm, nhưng vì ai cũng lo dọn dẹp nhà mình nên không thể tự giải quyết hết được”.
Những con đường dày đặc bùn đất cũng đang được làm sạch
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại những điểm bị thiệt hại nặng nhất từ sáng sớm, hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm vào tận thôn, thu gom lại lúa ướt cho bà con và bắt tay dọn dẹp từng trường học, từng nhà dân. Lực lượng cảnh sát cơ động Tây Nguyên phân công thành từng tổ nhỏ, làm liên tục từ hôm qua đến nay.
Trường học cũng đang được dọn dẹp để các em học sinh đến trường sớm nhất có thể
Trung tá Dương Văn Thế, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, cho biết: “Trước mắt chúng tôi cử các lực lượng giúp nhân dân khắc phục như bốc lúa để dân đi sấy để giảm thiệt hại, ngoài ra chúng tôi còn tổ chức cho các lực lượng dọn dẹp các trường học và hỗ trợ nhân dân để dọn dẹp”.
Tại những điểm còn ngập lực lượng chức năng mang nhu yếu phẩm vào tận nơi để trao đến bà con
Ngay khi nước rút, ngành y tế Đắk Lắk đã có mặt tại các điểm ngập sâu để kiểm tra nguồn nước, phát thuốc và hướng dẫn người dân phòng bệnh sau lũ. Từng túi thuốc được ghi rõ liều lượng, giúp bà con tự xử lý những bệnh thông thường trong những ngày sinh hoạt còn nhiều khó khăn.
Ông Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho hay: “Chúng tôi sẽ tập trung những vùng trọng điểm ngập lụt để xử lý, làm sao đó cùng với cơ sở để hướng dẫn, trao đổi để cùng nhau thực hiện công tác vệ sinh môi trường cho đảm bảo”.
Bà con được khám bệnh và cấp phát thuốc
Giữa bùn đất, không chỉ có lực lượng chức năng. Từng đoàn xe thiện nguyện từ Tây Đắk Lắk vượt đường ngập đến trao áo ấm, nước sạch, thức ăn. 3 chuyến hàng với gần 2.000 phần quà, 1.000 chăn ấm được nhóm chị Nguyễn Thị Nga mang đến.
“Những nơi chúng tôi đến phát quà thì không có điện, không có nước, gần như không có gì. Có những em đến xin tôi: “Cô ơi, có đồ cũ không? Con đã 4 ngày nay chưa có áo khô mặc”. Khi nhận được áo, các em rưng rưng xúc động: “Cô ơi, áo của cô ấm lắm”. Thực sự không ai cầm được nước mắt”, chị Nga nói.
Ngành y tế Đắk Lắk cũng đang tích cực làm sạch môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh
Lũ dữ có thể lấy đi tài sản, ruộng vườn, cả sinh mạng. Nhưng giữa ngổn ngang hôm nay, người ta nhìn thấy rõ một thứ không thể cuốn trôi: tình đồng bào. Chính sự có mặt đúng lúc của chính quyền, lực lượng chức năng, của những con người xa lạ mà ấm áp, đang vực Đông Đắk Lắk dậy từng ngày, để sau cơn lũ dữ, vẫn còn lại niềm tin.
Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/ngap-ngua-bun-dat-do-dac-hu-hong-sau-khi-lu-rut-o-phu-yen-cu-post1248215.vov