Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự với chủ đề Làm thế nào vượt qua sợ hãi

Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự với chủ đề Làm thế nào vượt qua sợ hãi
5 giờ trướcBài gốc
Hòa thượng Thích Tắc Huê thuyết giảng pháp thoại đầu tiên
Ngày an lạc mở đầu với thời khóa niệm Phật, tiếp đó Phật tử tham dự khóa tu đã được chư tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM thuyết giảng thời pháp với chủ đề: Làm thế nào vượt qua sợ hãi.
Phật tử tham dự
Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM trong bài pháp thoại đầu tiên nhấn mạnh nỗi sợ hãi là điều phổ biến, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, và khi chết. Để vượt qua điều này, Hòa thượng sách tấn Phật tử phải sống đúng chánh pháp bằng cách hiểu thật đúng lời dạy của Đức Phật, đặc biệt là Tứ Diệu đế là nền tảng của sự tu tập, chuyển hóa.
Mỗi người có những sợ hãi khác nhau và chúng ta tự mình giải thoát từng phần cho chính mình theo đúng lời Phật dạy, đừng trốn chạy sợ hãi, nhìn rõ sự thật để chuyển hóa, lời nói việc làm luôn trong chánh niệm, sống đúng chánh pháp sẽ không có gì phải sợ.
Hòa thượng khuyến tấn Phật tử phải tinh tấn, kiểm soát hành vi, lời nói (chánh ngữ) và luôn giữ niềm tin mạnh mẽ để đạt được sự an lạc ngay bây giờ.
Thượng tọa Thích Minh Nhựt thuyết giảng thời pháp thoại thứ hai
Trong thời pháp thoại thứ hai, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM đã chỉ chi tiết về nguyên nhân dẫn đến nỗi sợ hãi, cùng với phương pháp khắc phục theo lời Đức Phật dạy trong kinh Trung bộ, qua bài kinh Sợ hãi và khiếp đảm.
Thượng tọa chia sẻ con người khởi lên sợ hãi và khiếp đảm là do năm triền cái (năm điều trói buộc tâm trí) gây nên (tham dục, sân hận, hôn trầm/thụy miên, trạo cử và nghi ngờ), nỗi sợ hãi trong cuộc sống.
Thượng tọa nhấn mạnh lòng tham không đáy đối với vật chất và danh vọng là nguyên nhân chính gây ra bất an và khổ đau, đồng thời chỉ ra sự vô thường của vạn vật. Để vượt qua những nỗi sợ hãi này, Đức Phật dạy cần phải thực hành chánh niệm nhận biết rõ ràng các pháp đang xảy ra.
Ngoài ra, Thượng tọa giảng sư còn nói về năm thiền chi (tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm) như những phương pháp tu tập để loại trừ triền cái, giúp người tu hành đạt được sự an lạc và quân bình trong cuộc sống.
Ngày an lạc bắt đầu 7 giờ kết thúc 16 giờ, gồm có: niệm Phật, nghe pháp, thiền hành, tụng kinh, cúng ngọ, thiền tọa, pháp đàm… Theo đó, Ngày an lạc tiếp theo tại Việt Nam Quốc Tự vào ngày 2-11-2025, với chủ đề: Bí mật của sự tỉnh thức.
Một số hình ảnh Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự:
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong khóa tu Ngày an lạc
Như Danh/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/ngay-an-lac-tai-viet-nam-quoc-tu-voi-chu-de-lam-the-nao-vuot-qua-so-hai-post77444.html