Tại Châu Á, nhiều quốc gia cùng đón Tết Trung thu, nhưng Tết Trung thu tại mỗi nước lại mang những nét đặc trưng. Với Hàn Quốc, Trung thu được xem là dịp lễ tạ ơn, mừng mùa màng bội thu. Ở Trung Quốc, Trung thu được gọi là Tết đoàn viên, gia đình sum họp.
Với người Việt Nam, Trung thu thường được xem là Tết thiếu nhi. Trên mỗi mâm cỗ Trung thu luôn có những món đồ chơi của trẻ em: Đèn ông sao, đèn lồng, con giống bột...
Ngày nay, mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại được thắp sáng rực rỡ bởi sắc màu của những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi và nhiều loại đồ chơi độc đáo khác nhau, trở thành không gian giao thoa truyền thống và hiện đại, nơi những món đồ chơi xưa cũ hòa cùng sản phẩm mới mẻ của thời nay.
Những chiếc đèn lồng Trung thu truyền thống với đủ màu sắc và hình dáng được trang trí khắp phố Hàng Mã.
Những chiếc đèn lồng phong cách hiện đại.
Những món đồ chơi hiện đại thường bắt mắt, nhiều kiểu dáng, màu sắc, được làm theo kiểu dáng của các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, dễ dàng thu hút giới trẻ.
Nghệ nhân nặn tò he Đặng Văn Hậu, một người gắn bó nhiều năm với nghề làm đồ chơi truyền thống, chia sẻ: “Trung thu là một ngày lễ truyền thống, vì vậy đồ chơi truyền thống luôn có chỗ đứng riêng. Đằng sau mỗi món đồ chơi truyền thống là những thông điệp về văn hóa, lịch sử - điều mà đồ chơi hiện đại không có. Những nghệ nhân như chúng tôi luôn nỗ lực sáng tạo hơn nữa để đồ chơi Trung thu vừa giữ nét truyền thống, vừa phù hợp với xu hướng hiện đại. Đây không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là câu chuyện về gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
Nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu tại sạp hàng tò he của mình tại số 75 Hàng Mã.
Những con giống bột (tò he) được tạo hình một cách tỉ mỉ với nhiều mẫu mã khác nhau.
Những nỗ lực của các nghệ nhân đã phần nào được đền đáp, khi ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm và trân trọng hơn các giá trị truyền thống, dành cho văn hóa cổ truyền Việt Nam sự yêu mến và tự hào.
Bạn Nguyễn Phương Dung, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Mình nghĩ những món đồ chơi Trung thu truyền thống không chỉ đơn giản là để vui chơi, mà còn là một phần ký ức và văn hóa của người Việt. Khi nhìn thấy những chiếc đèn ông sao, tò he hay mặt nạ giấy bồi, mình cảm nhận được sự gắn kết giữa các thế hệ, từ ông bà, cha mẹ đến con cháu. Dù thời gian thay đổi, nhưng chính những món đồ giản dị ấy lại nhắc mình nhớ về cội nguồn và những giá trị truyền thống mà chúng ta cần gìn giữ”.
Bạn Nguyễn Phương Dung háo hức chọn cho mình một chiếc đèn lồng truyền thống.
Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, những món đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng mỗi người dân đất Việt. Đó không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi mà còn là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, là một phần ký ức tuổi thơ. Khi những chiếc đèn lồng, đèn ông sao còn tỏa sáng trên khắp các con phố mỗi dịp Trung thu, khi đó văn hóa dân tộc ta vẫn còn được gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối.
Theo QĐND