Ngày Liên hợp quốc: Tự hào Việt Nam giữa lòng quốc tế

Ngày Liên hợp quốc: Tự hào Việt Nam giữa lòng quốc tế
12 giờ trướcBài gốc
Lễ thượng cờ trong Lễ kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc (24/10) tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei.
Lễ kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc là dịp để các quốc gia thành viên khẳng định cam kết đối với lý tưởng hòa bình và an ninh toàn cầu, là dịp để Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei nhìn lại những thành tựu trong việc duy trì an ninh. Đây còn là dịp để các quốc gia cử quân giao lưu văn hóa, tăng cường sự đoàn kết quốc tế.
Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa tại Lễ kỷ niệm, các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Đội Công binh số 4 của Việt Nam đã thực sự mang đến một bất ngờ thú vị cho bạn bè quốc tế.
Những đôi bàn tay hằng ngày quen với việc điều khiển cần gạt, máy ủi, giờ đây lại có thể khéo léo chế biến món ăn đẹp mắt và đầy tinh tế. Vượt ra khỏi giới hạn của công việc kỹ thuật nặng nhọc, Đội Công binh số 4 đến dự Lễ kỷ niệm đã chuẩn bị những món ăn cầu kỳ, đòi hỏi sự công phu mang hương vị nổi tiếng, đậm đà của quê nhà Việt Nam. Khoảnh khắc này không chỉ là giới thiệu ẩm thực, mà còn là hành trình xây dựng những nhịp cầu kết nối và lan tỏa qua vị giác, chạm đến trái tim và để lại thiện cảm sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.
Trung tướng Robert Yaw Affram - Tư lệnh Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei và ông Deng Arop Kuol - Phó trưởng khu hành chính Abyei thưởng thức ẩm thực Việt Nam.
Trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, việc chuẩn bị nguyên liệu và chế biến là một thử thách không nhỏ, đòi hỏi đến việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp, việc nêm nếm thật khéo léo và sáng tạo. Nem Hà Nội, bánh mì và cà-phê là những món ngon được những chiến sĩ Công binh giới thiệu với bạn bè quốc. Nem, bánh mì và cà-phê đã ngay lập tức thu hút sự tò mò và thích thú của các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Sự tinh tế của nem, sự đa dạng của bánh mì và vị đắng mà ngọt của cà-phê đã giúp các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Đội Công binh số 4 gieo thêm những "hạt mầm thiện cảm", tăng cường sự gắn kết với các lực lượng gìn giữ hòa bình khác, biến doanh trại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei thành môi trường đa văn hóa, thân thiện hơn.
Việc giới thiệu ẩm thực tại Lễ kỷ niệm không chỉ đơn thuần là nấu ăn. Đó là cách Đội Công binh số 4 “mềm hóa” hình ảnh người lính, mở cánh cửa để bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà còn tinh tế trong văn hóa, phong phú trong đời sống.
Chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam giới thiệu về ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Sự tham gia của Đội Công binh số 4 tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei được tôn vinh trong Ngày Liên hợp quốc, là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm vóc và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ, lâu dài đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần vào mục tiêu chung là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Nâng cao vị thế quốc gia, từ một quốc gia từng trải qua chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Ngày Liên hợp quốc năm nay đã ghi dấu ấn với Đội Công binh số 4 tại Abyei - nơi hình ảnh những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam tiếp tục viết nên những chương mới của lòng dũng cảm, sự chuyên nghiệp và tinh thần nhân ái, thắp sáng niềm tin vào một tương lai hòa bình giữa lòng châu Phi.
HẢI YẾN (Đội Công binh số 4, Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei)
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/ngay-lien-hop-quoc-tu-hao-viet-nam-giua-long-quoc-te-post917871.html