'Ngày nghỉ' của người lính nơi rốn lũ Nghệ An

'Ngày nghỉ' của người lính nơi rốn lũ Nghệ An
7 giờ trướcBài gốc
Hôm nay là ngày Thứ 7, nếu ở đơn vị là dịp để bộ đội được nghỉ ngơi, sinh hoạt thể thao, văn hóa – văn nghệ sau một tuần huấn luyện, công tác. Thế nhưng từ khi lũ xảy ra, những ngày nghỉ ấy đã trở thành “ngày công tác đặc biệt". Trên các tuyến đường, góc vườn, hầm nhà... từng tốp bộ đội thuộc Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Sư đoàn 342 vẫn dầm mình trong bùn đất giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày Thứ 7 nhưng những người lính thuộc Trung đoàn 764 vẫn bám địa bàn giúp dân.
Các chiến sĩ đã có mặt tại đây ngay từ những ngày đầu sau lũ. Họ ăn cùng dân, làm việc cùng dân. Và đến cuối tuần, khi có thể được nghỉ ngơi họ vẫn bám trụ địa bàn, giúp đỡ người dân vùng lũ trong lúc gian khó. Trung sĩ Quang Văn Huy, Tiểu đội trưởng, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đang cùng đồng đội xúc từng xe bùn giúp người dân tại khối 4 xã Mường Xén, chia sẻ: “Sau lũ, nhiều nơi còn ngập bùn đất. Mình còn sức khỏe, thấy bà con vất vả sao đành nghỉ ngơi cho được!”.
Bộ đội Sư đoàn 324, Quân khu 4 vẫn miệt mài giúp dân trong ngày nghỉ.
Sau lũ, cả xã Mường Xén như một đại công trường. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Bùn đất phủ kín đường, rác rưởi dồn về khắp nơi, nhà dân, chợ, trường học... đều trong tình trạng cần khẩn trương khắc phục. Trong lúc người dân còn hoang mang, mệt mỏi thì bộ đội đã có mặt từ sớm, bắt tay ngay vào công việc giúp nhân dân.
Kiên trì giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Không nề hà vất vả, các chiến sĩ trẻ tay xẻng, tay cuốc làm việc không ngơi nghỉ. Thời tiết nơi đây thất thường, có hôm trời đang nắng chang chang, tự nhiên đổ mưa ầm ầm, nhưng bộ đội vẫn kiên trì tiếp tục công việc dọn bùn, khơi thông cống rãnh, sửa chữa nhà cửa giúp dân.
Người dân tặng nước, "tiếp sức" cho bộ đội trong quá trình giúp dân.
Bà Hà Thị Cúc, khối 1, xã Mường Xén xúc động nói: “Cả tuần các anh ấy đã giúp dân rồi, nay cuối tuần tưởng các anh nghỉ mà vẫn thấy các anh đội nắng dọn rác, dọn bùn. Gia đình tôi bị ngập bùn đất đến hơn cả mét; bận đưa con đi viện, sau lũ trở về thì tài sản đã trôi hết giờ chỉ còn khung nhà hư hỏng và bàn thờ! Mấy ngày qua các chú bộ đội giúp gia đình từng chút một, không nề hà. Nhìn bộ đội làm việc cực khổ, miệt mài, mình thương lắm”.
Bộ đội Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) bám trụ địa bàn giúp dân trong ngày nghỉ.
Có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác giúp dân, Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng, Chính ủy Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An không giấu được sự xúc động khi thấy tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ. “Việc bộ đội có mặt hỗ trợ nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn không chỉ là trách nhiệm hay tình cảm đơn thuần. Đó còn là truyền thống quý báu, là bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi luôn giáo dục chiến sĩ rằng: Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, kể cả thời gian nghỉ ngơi của mình, để góp phần mang lại sự bình yên, ổn định cho nhân dân. Khi người dân cần, bộ đội nhất định phải có mặt – bất kể ngày thường hay ngày nghỉ”, Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ.
Lực lượng quân y Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vượt địa hình hiểm trở cấp thuốc miễn phí cho 39 hộ dân tại bản Nhãn Cù, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An.
Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng cũng nhấn mạnh rằng chính sự chủ động, tinh thần tự nguyện và vì dân là yếu tố làm nên hình ảnh người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân: “Không có mệnh lệnh nào bằng mệnh lệnh từ trái tim. Mọi cán bộ, chiến sĩ ai cũng sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để cùng dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Điều đó khiến chúng tôi rất xúc động và tự hào”.
Quân y Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với y tế địa phương, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã Mường Xén.
Từ những hành động giản dị nhưng thiết thực, những người lính đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân vùng lũ. Với họ, đồng hành cùng nhân dân trong gian khó, dù là ngày nghỉ, cũng là một phần trong trách nhiệm và niềm tự hào.
Quân y Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phun thuốc khử trùng tại bản Nhãn Cù xã Mường Xén
Ở nơi vùng cao còn bộn bề gian khó, tình cảm quân dân lại càng thêm gắn bó. Khi nhân dân cần, người lính lại lên đường, sẵn sàng gác lại những ngày riêng để sẻ chia với cộng đồng. Và chính những ngày nghỉ không nghỉ ấy, đã làm nên một hình ảnh bộ đội giản dị, lặng thầm mà cao đẹp.
Bài và ảnh: LÊ ANH TẦN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/ngay-nghi-cua-nguoi-linh-noi-ron-lu-nghe-an-839715