Ngày ông Công ông Táo tại Hà Nội: Công an, thanh niên giúp dân thả cá đúng cách

Ngày ông Công ông Táo tại Hà Nội: Công an, thanh niên giúp dân thả cá đúng cách
33 phút trướcBài gốc
Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại khu vực Hồ Tây, phường Tây Hồ (Hà Nội), đông đảo người dân đã mang cá chép đỏ tới phóng sinh sau khi hoàn tất lễ tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống. Để hạn chế tình trạng cá chết và rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, ngay từ sáng sớm, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ phường túc trực tại các điểm ven hồ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thả cá đúng cách.
Thay vì để người dân trực tiếp thả cá xuống Hồ Tây, các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân cho cá vào các thùng nhựa lớn được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ túi nilon đựng cá sau đó được thu gom riêng, tránh tình trạng bị ném xuống hồ gây ô nhiễm nguồn nước.
Người dân được hướng dẫn thả cá vào thùng theo đúng quy định.
Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Hải Linh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết: "Hàng năm, người dân thường thả cá kèm theo túi nilon và đồ thờ cúng xuống hồ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái Hồ Tây. Năm nay, chúng tôi đã triển khai việc thu gom cá vào các thùng chứa chuyên dụng, sau đó sẽ đưa đến nơi phù hợp để đảm bảo sinh trưởng của cá. Đến nay, gần như 100% người dân đều chấp hành nghiêm túc, ý thức phân loại rác thải đã được nâng cao rõ rệt".
Toàn bộ số cá do người dân mang đến đều được lực lượng chức năng thu gom, đưa đi thả tại sông Hồng. Các xe chuyên dụng được huy động để vận chuyển hàng trăm con cá chép, di chuyển quãng đường khoảng 3km tới điểm thả bên bờ sông.
Càng về trưa, lượng người dân mang cá đến khu vực Hồ Tây phóng sinh càng đông. Anh Nguyễn Hồng Đức (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Tôi muốn đưa các cháu đi để biết về những nghi lễ truyền thống của đất nước. Ngoài việc tiếp nối truyền thống, tôi cũng muốn rèn luyện cho các cháu ý thức bảo vệ môi trường, phải mang rác về chứ không được vứt túi nilon hay đồ thờ cúng lung tung xuống hồ".
Tuy nhiên, tại một số khu vực, người dân vẫn trực tiếp mang cá ra hồ để thả. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi thả cá, nhiều người đã có ý thức thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định.
Nhiều loại cá chép được người dân lựa chọn để thả trong ngày 23 tháng chạp.
Tại khu vực cầu Long Biên, như thường lệ, tới ngày tiễn ông Táo về trời, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại cầu Long Biên với những banner biểu ngữ tuyên truyền vận động người dân "thả cá đừng thả túi nilon" để bảo vệ môi trường.
Nhiều người đã gửi gắm việc thả cá tới tay thành viên trong nhóm bằng cách đưa cá vào xô nhựa rồi thả dây từ cầu Long Biên xuống sát mặt nước sông Hồng.
Nhờ có sự hỗ trợ này, cá được đưa xuống sông Hồng một cách an toàn.
Bạn Đinh Minh Châu, Trưởng Ban tổ chức "Đường Táo Quân", nhóm tình nguyện viên tại cầu Long Biên cho biết: "Bọn em hoạt động đến nay là năm thứ 13, nhân sự có mặt trên cầu từ khoảng 5 giờ kém để làm các nhiệm vụ: Cầm biển tuyên truyền, nhận túi tro và túi cá từ người dân. Bọn em sẽ chuyển xuống cho các đội thả dưới bãi, đảm bảo việc hóa đồ theo yêu cầu nhưng giữ lại toàn bộ túi nilon để bảo vệ môi trường, giúp môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, nhất là những ngày giáp Tết như này".
Sỹ Thành-Linh Thương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/ngay-ong-cong-ong-tao-tai-ha-noi-cong-an-thanh-nien-giup-dan-tha-ca-dung-cach-post1268194.vov