Ngày tại ngoại về với người thân của người đàn ông nuôi gà lôi bị tuyên 6 năm tù

Ngày tại ngoại về với người thân của người đàn ông nuôi gà lôi bị tuyên 6 năm tù
10 giờ trướcBài gốc
Chiều 13.8, thôn Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương (Nghệ An) bỗng rộn ràng hơn thường lệ.
Từ đầu ngõ, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau vang lên khi bà con, láng giềng và cả những người chưa từng gặp mặt đổ về nhà anh Thái Khắc Thành (45 tuổi) để chứng kiến khoảnh khắc anh được tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm sau khi bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng.
16h45 chiều 13.8 khi anh Thành vừa xuất hiện, mẹ già 80 tuổi cùng vợ và ba con nhỏ òa chạy tới, ôm chặt lấy anh.
Anh Thái Khắc Thành về nhà sau khi được tại ngoại chiều 13.8
Cái ôm nghẹn ngào, những giọt nước mắt của ngày đoàn tụ khiến nhiều người xung quanh cũng rưng rưng.
“Gặp lại mẹ, vợ con và mọi người, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi không nghĩ nuôi mấy con gà cảnh lại dẫn đến mức án nặng như vậy. Tôi mong tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết để giảm án, cho tôi cơ hội làm lại”, anh Thành chia sẻ.
Anh cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng, dư luận và cơ quan chức năng đã xem xét cho anh được tại ngoại, đồng thời nhắn nhủ mọi người cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, chủng loại khi nuôi động vật, để tránh vô tình vi phạm pháp luật.
Sau khi gặp gỡ người thân, anh Thành được chính quyền địa phương mời lên trụ sở làm việc, hoàn tất thủ tục trong thời gian tại ngoại.
Hình ảnh anh Thành nhận bản án 6 năm tù và vợ con tại tòa
Ông Thái Khắc Dũng xóm trưởng cho biết, từ khi anh Thành bị bắt và tuyên án, bà con trong xóm đều bàng hoàng, xót xa. “Anh ấy hiền lành, đam mê nuôi chim, trồng cây, hát đám cưới kiếm thêm thu nhập, chưa từng vi phạm pháp luật. Chúng tôi mong phiên tòa tới sẽ xét xử thấu tình đạt lý.”
Gia đình anh Thành có ba con, con lớn mới 7 tuổi, bé út hơn 1 tuổi. Từ ngày chồng bị bắt, chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi) phải nghỉ việc ở nhà chăm con và mẹ chồng tuổi cao.
“Nếu biết bán gà được hơn 5 triệu mà phải đổi lấy 6 năm tù, chồng tôi sẽ không bao giờ làm vậy”, chị nghẹn ngào.
Theo hồ sơ, từ năm 2022, anh Thành tìm hiểu trên mạng và biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm, cấm nuôi, mua bán.
Tuy vậy, anh vẫn mua một con trống từ Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng, sau đó đổi một con chim chích chòe lấy hai con mái.
Đến tháng 3.2025, 13 trứng gà lôi nở được 10 con. Anh đăng bán trên mạng với giá 500.000 đồng/con và nhận 2 triệu đồng tiền cọc.
Ngày 2.4, khi thuê xe vận chuyển 10 con gà đi giao hàng bị phát hiện tại Thái Bình, cơ quan công an thu giữ thêm 3 con tại nhà.
Bốn tháng sau, Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên phạt anh Thành 6 năm tù về tội: vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Hiện, anh Thành đang chờ phiên tòa phúc thẩm, nơi gia đình, bà con và nhiều người hy vọng sẽ có một phán quyết nhân văn hơn.
PHẠM NGÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/ngay-tai-ngoai-ve-voi-nguoi-than-cua-nguoi-dan-ong-nuoi-ga-loi-bi-tuyen-6-nam-tu-160835.html