Người đàn ông nuôi gà lôi trắng mừng vui khi được tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm

Người đàn ông nuôi gà lôi trắng mừng vui khi được tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm
7 giờ trướcBài gốc
Anh Thành mừng vui bế con gái khi vừa về đến nhà
Người đàn ông vừa trải qua những tháng ngày tạm giam để chờ xét xử đã trở về trong sự mừng tủi của gia đình và bà con lối xóm. Hôm nay, anh trở về, không phải vì vụ án khép lại, mà bởi Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho anh tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chính thức kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị điều tra lại.
Trong gian bếp chật hẹp, khói trà quyện với mùi bếp củi, chị Nguyễn Thị Oanh - vợ anh Thành - vừa rót nước mời khách, vừa lau nước mắt kể: "Anh ấy chỉ biết quanh quẩn ruộng đồng, nuôi gà, trồng hoa. Tối thì nhận hát đám cưới kiếm thêm. Nuôi gà cảnh với anh là một thú vui… Tôi đâu biết con gà ấy thuộc danh sách cấm. Ngày công an đến bắt, tôi sụp xuống, không tin nổi".
Từ hôm đó, chị trở thành trụ cột của gia đình: vừa lo cơm áo cho 3 đứa con, vừa chăm mẹ chồng đau yếu. Mỗi tháng, chị chỉ được gặp chồng một lần, phải gửi con cho hàng xóm rồi một mình vượt hàng trăm cây số ra trại giam.
Anh Thành bên mẹ già và các con thơ
Anh Thành kể, vài năm trước, anh mua một con gà lôi trống và hai con mái qua mạng xã hội. Khi cặp gà sinh sản được 10 con, anh rao bán 500 nghìn đồng mỗi con. Nhưng chuyến giao hàng định mệnh ra Thái Bình (nay là Hưng Yên) đã đưa anh vào vòng lao lý. Công an bắt quả tang, thu giữ cả đàn gà con và 3 con gà bố mẹ.
Gà lôi trắng - Lophura nycthemera - là loài quý hiếm, thuộc nhóm IB (cấm tuyệt đối) vào thời điểm đó. Nhưng chỉ ít lâu sau, chính sách thay đổi, đưa chúng xuống nhóm IIB với mức xử lý nhẹ hơn. Chính sự thay đổi này đã mở ra tia hy vọng cho anh Thành khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên kháng nghị, đề nghị điều tra lại.
Ông Thái Khắc Dũng - xóm trưởng - cho biết: "Anh Thành hiền lành, sống chan hòa. Cả xóm đều biết anh ấy chỉ quanh quẩn ruộng vườn, tối đi hát đám cưới. Nghe tin anh ấy bị bắt, ai cũng sững sờ. Chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là gà cảnh bình thường."
Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã - chia sẻ: "Đây là việc do thiếu hiểu biết pháp luật. Mong các cơ quan cân nhắc để anh Thành sớm ổn định, nuôi mẹ già và các con nhỏ".
16 giờ 45 phút chiều 13/8, khi bóng dáng anh Thành xuất hiện ở đầu ngõ, mẹ già bật khóc, ôm chặt lấy con trai. 3 đứa nhỏ túm lấy cha, sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ lại đi mất. Bà con hàng xóm đứng kín lối, nhiều người lặng lẽ lau nước mắt. Anh Thành cũng khóc, nói lời cảm ơn gia đình, bà con, cơ quan chức năng, báo chí, cộng đồng mạng… và mong muốn được xem xét lại toàn diện vụ án.
Câu chuyện của anh Thành không chỉ là vụ án về gà lôi trắng, mà còn là lời nhắc nhở về ranh giới mong manh giữa đam mê nuôi chim thú cảnh và khuôn khổ pháp luật - nơi một bước lỡ có thể khiến người ta rơi vào vòng lao lý.
Đình Nguyên
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nguoi-dan-ong-nuoi-ga-loi-trang-mung-vui-khi-duoc-tai-ngoai-cho-xet-xu-phuc-tham-20250813210859.htm