Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Hồi hộp, lo lắng, kỳ vọng đan xen

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Hồi hộp, lo lắng, kỳ vọng đan xen
3 giờ trướcBài gốc
Tại điểm Trường THPT Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), em Nguyễn Xuân Khôi-Trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ, với môn Ngữ văn, em đã hoàn thành trọn vẹn đề thi: “Lúc đầu đọc đề thi em cảm thấy bình thường và nghĩ rằng đề thi vừa sức với mình. Đến phần 2, em hơi “choáng” một chút vì đề thi đề cập đến xu thế hiện tại của đất nước, nhiều ý nên hơi ngợp. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của bản thân, em vẫn kịp hoàn thành bài thi”.
Dù là “dân” khối A, Khôi vẫn cố gắng thể hiện hết khả năng với môn thi bắt buộc này.
Các thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên với nhiều cảm xúc đan xen
Với đề thi môn Toán, Khôi cho biết, đề thi không khiến em quá lo lắng bởi phù hợp với năng lực của mình. Với phần đúng - sai, nhiều bạn dễ mất điểm, Khôi cho rằng, chỉ cần nắm chắc kiến thức là có thể làm tốt bởi phần đó chủ yếu là lý thuyết”.
“Trước kỳ thi, em đã trải qua 7 lần thi thử, luyện hàng trăm đề suốt 2 tháng liên tục, nhiều hôm ôn thi tới 2 giờ sáng. Em từng làm nhiều đề thi khó hơn, nên khi vào phòng thi, em thấy đề thi khá bình thường, tâm lý thoải mái, không áp lực về thời gian. Em theo khối A, mà Toán là môn chuyên nên em tự tin nhất”, Khôi nói.
Khôi dự đoán, điểm thi môn Toán có thể dao động từ 8-9 điểm. Em đặt nguyện vọng cao nhất vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, còn nếu không đạt thì sẽ chọn theo học Đại học Bưu chính Viễn thông.
Thí sinh Nguyễn Xuân Khôi - Trường THPT Đào Duy Từ phấn khởi vì đã hoàn thành khá tốt bài thi môn Toán
Đã hoàn thành 2/3 kỳ thi, Nguyễn Trung Ngọc Bảo - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cảm thấy khá hài lòng với bài làm môn Ngữ văn: “Em tự tin sẽ đạt trên 9 điểm với môn thi này.
Với môn Toán, Ngọc Bảo cho biết, đề Toán năm nay gồm ba phần: trắc nghiệm chọn đáp án, trắc nghiệm đúng - sai và trắc nghiệm điền số. Trong đó, phần điền số (phần 3) được xem là khó nhất và là yếu tố chính để phân loại thí sinh.
“Em thấy đề không có phần nào “đánh lừa” thí sinh, nhưng phần 3 khá mất thời gian và yêu cầu tính chính xác cao. Phần 1 và phần 2 em làm trong khoảng 30 phút, còn phần 3 thì hơi căng thẳng. Cá nhân em chỉ chắc chắn một số câu, còn lại thì không dám khẳng định đúng hay sai. Phần tô đáp án khiến thí sinh mất nhiều thời gian vì phải rất cẩn thận, tránh sai sót”.
Với đề Toán, Ngọc Bảo kỳ vọng mình có thể đạt 9,5 điểm và đặt mục tiêu vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Với các môn thi tổ hợp diễn ra sáng nay (27/6), Ngọc Bảo cho biết, em học khá chắc môn Lý, còn môn Hóa thì phần thí nghiệm vẫn còn đôi chút lấn cấn.
Chỉ mong con thi đúng sức mình
Bước vào kỳ thi, tâm lý của thí sinh vui-buồn-lo lắng-phấn khởi đan xen, còn phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh ngồi đợi suốt buổi thi trong tâm trạng thấp thỏm. Mặc dù vậy, các phụ huynh đều cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất cho con, không gây áp lực để con có thể “vượt vũ môn” thành công.
Phụ huynh Cao Thúy Hương (mẹ thí sinh Nguyễn Thị Thái An, thi tại điểm trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội) chia sẻ, buổi sáng thi môn Ngữ văn, hai mẹ con chị đã dậy từ 5h sáng và có mặt tại điểm thi vào lúc 6h.
Chia sẻ về tâm lý của con, chị Hương cho biết: "Cháu cũng có chút hồi hộp, nhưng tôi chỉ biết động viên con cố gắng ôn tập kỹ, giữ bình tĩnh để làm bài tốt nhất có thể".
Nhiều phụ huynh vui mừng khi con mình đã hoàn thành xong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Theo chị Hương, đề thi năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt là với hình thức đề mở, khiến việc ôn tập và dự đoán nội dung môn thi trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, gia đình động viên con bình tĩnh, tự tin, thi thật nghiêm túc, gia đình sẽ luôn đồng hành cùng con trên mọi chặng đường.
Điểm học bạ được tính 50% trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh năm nay, chị Hương bày tỏ: "Hành trình học 2 ca suốt 7 năm qua cũng khá vất vả rồi, giờ chỉ mong kỳ thi của con diễn ra suôn sẻ, nhẹ nhàng, làm bài thi đúng sức mình là mừng rồi. Con lựa chọn tổ hợp Toán, Văn, Sử - Địa, thiên về các môn xã hội để đảm bảo an toàn. Mong rằng những môn thi cuối cùng, con sẽ tiếp tục nỗ lực và đạt kết quả cao".
Mẹ xúc động khi con vượt qua mặc cảm để đi thi đại học
Sáng ngày thi đầu tiên (môn thi Ngữ văn), đúng 6h30, chị Nguyễn Thị Khánh (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã đưa con trai đến điểm thi bằng xe máy. Chị cho biết, con không có lực học tốt nên từng rất tự ti, không có ý định dự thi đại học, chỉ muốn học xong sẽ theo học cao đẳng nghề. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bố mẹ và gia đình, em đã đồng ý đi thi - "thi để mẹ vui".
Chị Khánh xúc động kể lại khoảnh khắc chứng kiến con bước vào phòng thi như bao thí sinh khác. Suốt hơn hai tiếng, chị ngồi chờ con ngoài cổng trường. Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ thi vang lên, giữa dòng thí sinh ùa ra cổng và tiếng reo hò cổ vũ của các tình nguyện viên, chị không kìm được nước mắt.
Về đến nhà, chị kể lại với chồng, niềm vui vì con tham dự kỳ thi đại học theo chị suốt cả ngày. “Khi con bước ra khỏi điểm thi, tôi đã thốt lên: "Ôi con yêu của mẹ, con giỏi quá, con của mẹ thật tuyệt vời". Con đã òa khóc ngay tại cổng trường. Tôi nói: "Về mẹ sẽ thưởng cho con nhé", nhưng con từ chối vì cho rằng mình làm bài không tốt, không trúng phần kiến thức đã ôn. Con khóc suốt quãng đường về...”.
Chị Khánh cho biết, chị đã động viên con: “Các bạn học giỏi thì đi thi là điều đương nhiên, còn con - dù học chưa tốt vẫn dũng cảm đi thi, đó là con đã vượt qua chính mình. Với mẹ, như vậy là đủ, mẹ đã rất vui rồi”.
Buổi chiều thi môn Toán, tâm trạng con trai chị đã phấn chấn hơn nhờ được bố mẹ tiếp tục động viên và không tạo áp lực thi cử. Dù biết con không làm bài tốt, nhưng chị Khánh vẫn giữ thái độ lạc quan, thể hiện niềm vui để tiếp thêm tinh thần cho con. Chị chia sẻ, mong ước của chị chỉ là được nhìn thấy con đi thi đại học, với chị, đó đã là một hạnh phúc lớn lao.
Sau ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết, sẽ tranh thủ ôn lại kiến thức cho các môn trắc nghiệm còn lại. Tâm lý phần đông thí sinh đều ổn định, không bị áp lực quá nhiều.
Hôm nay (27/6), thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều, để kết thúc kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố vào ngày 16/7 tới.
Nhóm PV/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/ngay-thi-tot-nghiep-thpt-dau-tien-hoi-hop-lo-lang-ky-vong-dan-xen-post1210276.vov