Sau trận lũ đầu tháng 10-2025, cầu cứng Trung Thắng bắc qua khe Huồi Nguyên dài hơn 80m bị cuốn trôi hoàn toàn. Tuyến đường nối trung tâm xã với 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc và Bản Tạt, nơi có gần 300 hộ dân sinh sống bị chia cắt. Trên tuyến Quốc lộ 48C, cầu Xốp Chảng cũng chung số phận, chỉ còn trơ lại những trụ bê tông nằm giữa lòng sông. Việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa trở nên vô cùng khó khăn. Người dân, nhất là học sinh bản phải qua thuyền, bè để qua sông đến trường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong những ngày mưa gió.
Sau lũ người dân xã Yên Hòa đồng lòng dựng cầu tạm qua sông.
Trong hoàn cảnh đó, tinh thần đoàn kết, tự lực của người dân Yên Hòa một lần nữa được phát huy. Ngay sau khi lũ rút, chính quyền xã đã khẩn trương huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong các bản khảo sát hiện trạng, xác định vị trí phù hợp để dựng cầu tạm. Đồng chí Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: “Ngay khi đưa ra chủ trương dựng cầu tạm, bà con đều đồng lòng hưởng ứng. Ai có công góp công, ai có tre, mét thì góp vật liệu. Dù điều kiện thi công khó khăn do lòng sông rộng, nước chảy xiết, nhưng với quyết tâm cao, nhân dân đã cùng nhau hoàn thành từng nhịp cầu nối liền đôi bờ”.
Bằng sự đoàn kết, bà con nỗ lực để việc dựng cây cầu sớm hoàn thành.
Máy xúc được sử dụng để làm đường lên xuống cầu tạm.
Tại các vị trí dựng cầu, hàng trăm người dân đều chung tay, khẩn trương làm việc. Mỗi bản cử ra một nhóm người thay phiên nhau dựng cầu, người già phụ giúp nấu cơm, đun nước phục vụ lực lượng lao động. Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, hai cây cầu tạm đã cơ bản hoàn thành, giúp người dân và học sinh đi lại thuận lợi hơn.
Đồng chí Lương Văn Tân, Trưởng bản Tạt, chia sẻ: “Những cây cầu tạm này tuy chỉ mang tính khắc phục tạm thời, nhưng rất cần thiết trong lúc này. Nhờ có cầu, các em học sinh không còn phải liều mình qua sông, bà con cũng dễ dàng vận chuyển nông sản, hàng hóa hơn. Tuy nhiên, khi mùa mưa tới, nước sông lớn, cầu tạm chắc chắn sẽ bị cuốn trôi. Chúng tôi mong các cấp sớm quan tâm đầu tư xây dựng cầu kiên cố để người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”.
Cầu tạm bản Xốp Chảng hoàn thành, việc đi lại của nhân dân thuận lợi hơn.
Không chỉ dựng cầu, người dân xã Yên Hòa còn chủ động khôi phục hệ thống mương dẫn nước, nạo vét kênh mương để đảm bảo nước tưới cho ruộng đồng. Ở khắp các bản làng, hình ảnh người dân chung tay lao động trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, kiên cường vượt khó sau thiên tai. Theo lãnh đạo UBND xã Yên Hòa, hiện địa phương đang đề xuất để các cấp rà soát, đề xuất phương án xây dựng lại các cây cầu bị cuốn trôi. Trong khi chờ đợi nguồn vốn đầu tư, việc nhân dân tự dựng cầu tạm không chỉ giúp giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại. Những cây cầu giản dị còn khẳng định nghị lực của người dân nơi vùng đất còn nhiều gian khó./.