Nghệ An sau lũ - nơi triệu tấm lòng kết thành phao cứu sinh

Nghệ An sau lũ - nơi triệu tấm lòng kết thành phao cứu sinh
19 giờ trướcBài gốc
Chị em phụ nữ xã Nga My tích cực gói và nấu hơn 1.000 chiếc bánh chưng gửi tới bà con vùng rốn lũ
Sẻ chia giữa gian khó
Tại phường Cửa Lò, không khí những ngày qua rộn ràng theo một cách đặc biệt. Người dân nơi đây, từ các mẹ, các chị đến các em nhỏ, ai cũng tất bật với công việc đóng gói, chế biến thực phẩm khô để gửi đến vùng lũ. Những mẻ cá khô, tôm khô, lạc rang, vừng… được chuẩn bị kỹ lưỡng, sạch sẽ, gói ghém cẩn thận trong từng túi nylon - đó không chỉ là đồ cứu trợ mà là tấm lòng của người dân biển Cửa Lò gửi lên miền núi.
Tại phường Cửa Lò, người dân địa phương, với nòng cốt là các nhà hảo tâm và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã tất bật thu gom, chế biến thực phẩm khô để kịp thời vận chuyển, hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hàng trăm kg thực phẩm như cá khô, tôm khô, lạc, vừng, nước mắm… được chị em phụ nữ chế biến, đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi lên đường đến các điểm tiếp nhận cứu trợ.
Tính đến sáng 25/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp nhận hơn 180 triệu đồng cùng hàng nghìn đơn vị nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân, gồm: gần 200 lít nước mắm, hàng ngàn hộp cá hộp, mực, tôm rim, hơn 80kg lạc nhân, 67kg cá khô, bánh, sữa, mì tôm và nước uống… Tất cả đều được phân loại, đóng gói và chuyển tới các điểm tiếp nhận cứu trợ bằng tinh thần trách nhiệm và tình thương.
Tại xã Nga My (huyện Tương Dương), những bàn tay phụ nữ đã nhóm lên bếp lửa yêu thương. Hơn 1.000 chiếc bánh chưng được gói và nấu trong nhiều giờ liền, hòa cùng mùi lá dong, hương gạo nếp là những tấm lòng gửi gắm yêu thương về vùng cao đang ngập chìm trong lũ dữ. 2 tạ gạo, hàng chục thùng mì và nước sạch cũng được phân chia vào các túi nhỏ, chuyển lên vùng bị ảnh hưởng ngay trong đêm.
Tính đến sáng 25/7, tổng số tiền ủng hộ mà Ủy ban MTTQ phường Cửa Lò nhận được là 180 triệu đồng và các hàng hóa, hiện vật gồm nước mắm, cá đóng hộp, mực, tôm, lạc rim, lạc nhân; mì tôm, sữa, nước uống...
Cùng thời điểm ấy, tại các xã như Nhân Hòa, Tam Quang, Yên Na, Con Cuông…, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn đã chủ động vào cuộc. Những bữa cơm nóng, những suất quà giản dị như cá hộp, bánh chưng, mắm tôm… được chị em chuẩn bị tỉ mỉ, trao tay những người dân đang cạn kiệt lương thực. Có thể không sang trọng, không đầy đủ, song những món quà ấy là "liều thuốc tinh thần" quý giá giúp người dân vơi đi nỗi cơ cực.
Một hình ảnh khiến nhiều người xúc động là buổi phân phát hàng cứu trợ của Ủy ban MTTQ xã Nhân Hòa, nơi các cán bộ và nhà hảo tâm đã không quản đường sá chia cắt, lội bùn ngập để đưa từng phần quà đến tay bà con bị cô lập nhiều ngày liền. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng kịp thời hỗ trợ hơn 2 tấn hàng hóa, hàng trăm két nước, mì tôm và các suất cơm nóng đến tận tay người dân giữa vùng tâm lũ.
Cùng nhau vượt qua bùn lũ
Không chỉ có những gói hàng, tấm áo, bữa cơm nghĩa tình, bà con vùng lũ còn nhận được sự tiếp sức mạnh mẽ từ những bước chân tình nguyện không quản nắng mưa. 130 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.300 đoàn viên đã được huy động khắp tỉnh để bám sát hiện trường, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả sau bão.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 2 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, hàng trăm két nước, mỳ tôm và các suất cơm ấm nóng đến với bà con vùng lũ Nhân Hòa
Tại xã Mường Xén - nơi chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 3 - 50 đoàn viên đã tích cực dọn dẹp bùn đất, thu gom cây cối gãy đổ, sửa chữa lại nhà cửa. Từ những con đường liên bản đầy bùn, từng nóc nhà đổ sập, giờ đây đã dần trở lại dáng vẻ ban đầu nhờ bàn tay của những thanh niên trẻ trung, đầy sức sống.
Ở xã Tam Thái, 40 đoàn viên được huy động đến từng hộ dân, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Mỗi gánh bùn được khuân ra, mỗi mái nhà được quét dọn sạch sẽ là một bước tiến gần hơn đến ngày trở lại cuộc sống bình thường.
Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An - cùng đoàn công tác trực tiếp đến thăm, chia sẻ, động viên Nhân dân các xã Tam Quang, Tam Thái và Tương Dương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.
Tại Anh Sơn, hơn 30 đoàn viên hăng hái hỗ trợ các hộ dân neo đơn, người già yếu - những người không thể tự mình thu dọn bùn đất sau lũ. Trong một buổi sáng, các bạn trẻ đã giúp đỡ được 5 hộ dân, lau chùi từng cánh cửa, từng chiếc giường bị nước lũ phủ kín. Họ không chỉ mang theo sức trẻ mà còn cả tình thương, sự lắng nghe và chia sẻ trong từng lời hỏi thăm, từng cái nắm tay ấm áp.
Những đôi tay nhuốm bùn đất, những khuôn mặt lấm lem mồ hôi, những bước chân không mỏi của các lực lượng cứu trợ, của người dân, của các hội, đoàn thể chính là những nét vẽ sống động cho bức tranh về một Nghệ An kiên cường - nơi mà tình người luôn vượt lên trên thiên tai.
Mưa có thể làm đổ cây, cuốn trôi nhà cửa, ngăn trở đường đi… nhưng không thể làm phai nhạt nghĩa đồng bào. Trong bùn lũ, người ta thấy hiện rõ nhất sức mạnh của tình thương - một thứ tài sản vô giá giúp những người mất mát đứng dậy, giúp những miền quê ngập lũ được sưởi ấm và hồi sinh. Và rồi, sau bão giông, vẫn sẽ là bình minh - sáng lên từ triệu tấm lòng đang hướng về Nghệ An.
Đình Nguyên
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nghe-an-sau-lu-noi-trieu-tam-long-ket-thanh-phao-cuu-sinh-20250725182247192.htm