Trước bão số 5, người dân Nghệ An đổ xô mua nhu yếu phẩm dự trữ. Ảnh: Đ.N
"Cơn sốt" hàng hóa ở chợ
Từ tờ mờ sáng, chợ Quyết, chợ Quán Lau, chợ Vinh… đã đông nghịt. Chỉ vài giờ ngắn ngủi, nhiều sạp thịt, cá, rau xanh đã sạch trơn.
Ở chợ Quyết, chưa tới 7 giờ sáng mà sạp thịt của chị Lê Thị Hương đã không còn một miếng. Chị vừa thu dọn vừa kể, giọng vẫn còn mệt: "Vợ chồng tôi có mặt tại chợ lúc 5h30 sáng, mới chỉ một tiếng thôi, hết cả tạ thịt. Bà con lo quá, mua đông quá, tôi phải gọi người nhà giết mổ thêm lợn để kịp mang ra".
Không chỉ có ở chợ Quyết, mà ở chợ Vinh cách đó không xa, chị Nguyễn Hoài Thu cũng quay cuồng trong vòng vây khách. Chỉ mới đầu buổi sáng, chị đã bán hết 2 con lợn. Vừa cắt thịt vừa thở dốc, chị nói nhanh: "Người đông đến mức không kịp phục vụ. Ai cũng mua nhiều hơn thường ngày, cứ sợ để muộn thì không còn".
Các sạp rau xanh cũng chật kín người mua. Ảnh: Đ.N
Không chỉ thịt, cá biển, cá đồng cũng "bay" nhanh không kém. Bà Bùi Thị An Thúy ở chợ Hưng Dũng tưởng mình đã chuẩn bị dư, vậy mà hàng vẫn cạn sạch: "Gọi người nhà chở cá lên hai chuyến rồi mà vẫn hết nhẵn".
Với các sạp rau xanh thì càng "nóng". Chị Đỗ Thị Hải, tiểu thương bán rau, kể lại: "Tôi mang 2 tạ rau củ, mới hơn 7h sáng đã không còn một cọng. Chưa bao giờ chợ lại họp sớm và sức mua lại nhiều đến vậy. Nhiều người đi muộn, chỉ biết lắc đầu ra về".
Không chỉ chợ dân sinh, các siêu thị, cửa hàng tạp hóa cũng đông khách. Quầy mì gói, phở khô, rong biển, đồ hộp… liên tục vơi rồi đầy, rồi lại vơi. Người mua vừa gom cho bữa cơm, vừa lo cả cảnh mất điện kéo dài. "Có ít đồ khô trong nhà thì yên tâm hơn", chị Phạm Thị Hồng Châu ở phường Trường Vinh chia sẻ.
Các kệ hàng ở siêu thị cũng rất đắt khách.
Bình tĩnh để không tạo thêm một "cơn bão" khác
Thực tế, bão chưa đến nhưng một "cơn bão" khác đã xuất hiện: bão tâm lý. Người này thấy người kia mua, lập tức sợ thiếu, sợ mình chậm chân. Hiệu ứng dây chuyền ấy khiến chợ sáng trở nên hỗn độn, hàng hóa như bốc hơi chỉ trong chốc lát.
Mới hơn 7h sáng, các quầy thịt đã hết sạch. Ảnh: Đ.N
Nhưng khác với cảm giác lo lắng của người dân, ngành chức năng khẳng định: nguồn cung vẫn dồi dào. Đại diện Sở Công Thương Nghệ An cho biết: "Bão số 5 chỉ ảnh hưởng trực tiếp trong 6 - 12 tiếng, sau đó là mưa lớn vài ngày. Nguồn hàng trên địa bàn đã được dự trữ, siêu thị và nhà cung ứng đều có phương án bổ sung. Bà con chỉ cần mua vừa đủ dùng, không nên gom quá nhiều".
Khi bình tĩnh lại, nhiều bà nội trợ cũng tự thấy mình đã "lỡ cuốn theo". Chị Nguyễn Thị Tâm ở phường Vinh Lộc thừa nhận: "Thấy người khác mua nhiều quá nên mình cũng lo, mua nhiều hơn bình thường. Nhưng nghĩ kỹ thì đâu cần thiết. Rau củ chỉ vài ngày là hỏng, gom nhiều dễ lãng phí".
Thực phẩm tại một số siêu thị mini cũng "cháy hàng" từ rất sớm.
Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng cho thấy một bài học: sự lo xa nếu quá mức sẽ vô tình tạo thêm khó khăn. Nếu ai cũng mua nhiều hơn nhu cầu, hàng hóa sẽ khan hiếm cục bộ, gây tâm lý hoang mang lan rộng. Trong khi đó, kho hàng vẫn đầy, xe chở hàng vẫn sẵn sàng.
Bình tĩnh chính là cách giữ cho thị trường không bị cuốn vào một "cơn bão" thứ hai - cơn bão của tâm lý đám đông.
Từ những phiên chợ sáng trước bão, có thể thấy rằng chuẩn bị là cần, nhưng bình tĩnh còn cần hơn. Giữ nhịp sống chừng mực, tiêu dùng hợp lý, không chạy theo đám đông - đó chính là cách để cộng đồng cùng vững vàng, để mỗi người không chỉ lo cho mình mà còn góp phần giữ sự ổn định chung.
Đình Nguyên