Nghệ An: Trường tiểu học bán trú tan hoang sau lũ

Nghệ An: Trường tiểu học bán trú tan hoang sau lũ
5 giờ trướcBài gốc
Trận lũ lịch sử vào đêm 22/7, rạng sáng 23/7 vừa qua đã tàn phá nhiều khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An. Xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề, nhiều bản làng, điểm trường học ngập trong bùn đất.
Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 chịu thiệt hại nặng nề. Trận lũ lịch sử đã nhấn chìm điểm trường, dãy nhà học 2 tầng đã bị bùn vùi lấp gần hết tầng 1, 2. Dãy nhà học cấp bốn bị cuốn trôi, nhiều công trình phụ trợ khác ngập sâu trong bùn, đất
Lũ đến, cuốn đi hầu hết tài sản của trường và chỉ để lại trên khuôn viên rộng hơn 5.000m2 lớp bùn đất, rác dày hơn 3 - 4m. Khung cảnh thật ngổn ngang, đổ nát.
Hiệu trưởng trường -Trần Sỹ Hà, xót xa: “Trước lũ, chúng tôi đã cẩn thận kê đồ dùng học tập lên tầng 2. Vì trường chưa khi nào ngập đến đó và nghĩ là đã an toàn. Nhưng trận lũ này khủng khiếp quá, ở tầng 2, bùn cũng dày 1m, thiệt hại là quá lớn".
Ngoài những dãy phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ bị bùn vùi lấp gần hết, thì toàn bộ 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 5 máy in, 22 bộ máy tính phục vụ dạy học, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và cả chăn màn, giường tủ của giáo viên nội trú đều bị cơn lũ cuốn trôi, hư hỏng.
Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 có 5 điểm trường, với 202 học sinh. Ở 4 điểm lẻ nằm rải rác ở các bản thì không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, điểm chính của trường có 168 học sinh theo học với 89 em ăn ở bán trú bị thiệt hại hoàn toàn.
Những ngày qua, lực lượng công an, quân đội cùng với cán bộ, giáo viên nhà trường vẫn đang nỗ lực dọn dẹp. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, khối lượng công việc khắc phục vẫn đang còn rất lớn
"Chúng tôi tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân hãy chung tay giúp đỡ Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 bằng cách ủng hộ tài chính, cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị dạy học, sách vở bàn ghế, chăn màn… để thầy trò nhà trường sớm trở lại dạy và học trong điều kiện an toàn. Mỗi sự sẻ chia, dù là một cuốn sách, bộ bàn ghế, chiếc chăn ấm, cân gạo… đều là nguồn động viên to lớn, là ngọn lửa thắp lại niềm tin và hy vọng cho các em học sinh ở nơi biên cương tổ quốc xa xôi", thầy Hà viết tâm thư kêu gọi.
Nguyễn Tú
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/nghe-an-truong-tieu-hoc-ban-tru-tan-hoang-sau-lu-10382566.html