Ngày nay, ngay tại Hà Nội, vẫn có một làng nghề truyền thống lưu giữ nét đẹp này. Đó là làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), nơi được coi là "cái nôi" sinh ra nghề nặn tò he - một nghề "độc nhất vô nhị".
Đau đáu về việc nối dõi theo nghề của cha ông để lại, nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã mang trong mình những hi vọng, tâm huyết để quyết trở thành một người người nặn con giống bột giỏi, để rồi anh đã chế tạo nên những món đồ chơi với hình thù đặc sắc và bằng chất liệu đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có.
Mỗi con tò he ra đời là kết quả của hàng chục năm gắn bó và rèn giũa đôi tay, là sự kiên nhẫn để tạo nên từng đường nét nhỏ bé nhất. Nhưng phía sau những hình thù ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc ấy, lại là những nỗi trăn trở mà không phải ai cũng thấu hiểu./.