Buổi sáng, Toh Cheng Hock, 71 tuổi, sinh sống tại khu Tampines, Singapore, chạy qua các công viên, bãi cỏ, ngõ nhỏ, lách giữa những chiếc xe đang đỗ trên hè. Ông không chạy liền mạch như bao người mà đôi chân như chiếc cọ vẽ, đi khắp nơi để tạo nên các bức tranh trên ứng dụng thể dục Strava.
Thay vì sử dụng sơn, Toh sử dụng lộ trình chạy của mình để vẽ các tác phẩm nghệ thuật phức tạp. Hoạt động như vậy vậy có tên gọi không chính thức là "nghệ thuật Strava".
Dù ở tuổi 71, nhưng Toh vẫn miệt mài sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật trên ứng dụng Strava.
Toh sáng tạo nghệ thuật trên ứng dụng Strava suốt 10 năm qua. Gần đây, mạng xã hội Singapore lan tỏa bức tranh vẽ năm 2025 hình con rắn được tạo nên bởi hành trình chạy bộ 21km của ông.
Một trong số những tác phẩm Toh thích nhất là biểu tượng thú thân đầu sư tử Merlion phun ra dòng chữ “SG 55” nhân dịp kỷ niệm lần thứ 55 Quốc khánh nước Cộng hòa Singapore (9/8/2020). Tuyến đường chạy dài 45km và mất gần 5 giờ để Toh hoàn thành.
Niềm đam mê của Toh đối với nghệ thuật Strava không chỉ mới hình thành. Ông là nhà thiết kế đồ họa và bền bỉ chạy bộ trong hơn 40 năm qua.
Khoảng 6 năm trước, Toh thấy những người chạy bộ đăng tải tác phẩm nghệ thuật Strava của họ lên mạng xã hội và lập tức bị cuốn hút. Với chuyên môn thiết kế của mình, ông tỉ mỉ lên kế hoạch cho các đường chạy trên máy tính. Việc này có thể mất 1 đến 2 tiếng, hoặc nửa ngày đối với các thiết kế phức tạp.
Tác phẩm chào mừng năm 2025 của Toh có chiều dài quãng đường chạy lên đến 21,15km.
Tác phẩm kỷ niệm lần thứ 55 Quốc khánh nước Cộng hòa Singapore có chiều dài cung đường chạy lên đến 45km.
Bên cạnh đó, Toh cũng có rất nhiều tác phẩm cầu kỳ và chi tiết, thường lấy cảm hứng từ động vật, sinh hoạt hoặc người nổi tiếng.
Toh cho biết thêm: "Khi muốn sáng tác một bức tranh, tôi sẽ thử vẽ nó lên bản đồ và điều chỉnh tuyến đường cho phù hợp. Tôi biết cách tránh chướng ngại vật và tìm ra các tuyến đường để hoàn thành tác phẩm".
Sau khi tải lộ trình về điện thoại, Toh sẽ chạy thử để xác định bất kỳ chướng ngại vật nào như công trường xây dựng hoặc cống sâu không thể nhảy qua. Sau đó, ông chạy lại lộ trình một lần nữa, với tất cả các chướng ngại vật bất ngờ trong đầu. Một tác phẩm nghệ thuật Strava có thể mất khoảng 1 tuần để hoàn thành.
Các loài động vật như kangaroo, chim cánh cụt, chó và hổ; hay các hoạt động breakdance, kungfu hoặc người nổi tiếng như Nữ hoàng Elizabeth II là nguồn cảm hứng trong tác phẩm của Toh.
Hầu hết cư dân mạng Singpore đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nỗ lực của Toh. Thỉnh thoảng, có người còn nhờ ông chạy để vẽ những bức tranh theo đơn đặt hàng.
Toh cũng không để tâm đến tuổi tác của mình và không có ý định dừng hoạt động sáng tạo nghệ thuật Strava trong thời gian tới. "Miễn là tôi có thể tiếp tục chạy, tôi sẽ tiếp tục sáng tác", Toh hào hứng chia sẻ.
Hoàng Hà (Lược dịch: CNA)