Nghệ sĩ Phương Bình trải lòng về hành trình làm nghề gian nan, hé lộ cuộc sống vất vả sau ánh hào quang

Nghệ sĩ Phương Bình trải lòng về hành trình làm nghề gian nan, hé lộ cuộc sống vất vả sau ánh hào quang
5 giờ trướcBài gốc
Nghệ sĩ Phương Bình cho biết, ông theo đuổi đam mê khi theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM). Thời điểm đó, ông ở ký túc xá cùng bạn bè, tài sản những ngày đầu cũng chỉ là vài bộ đồ đơn giản. “Lúc đó, tôi nghèo lắm. Đồ đạc toàn đựng trong giỏ đệm. Hết năm thứ nhất, khi nghỉ Hè thì tôi đi làm lơ xe để kiếm tiền. Tôi cũng nhiều lần suýt chết vì công việc này”, nam nghệ sĩ tâm sự.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Nghệ sĩ Phương Bình cho biết cả hai học chung từ lớp 7 đến lớp 12. Tốt nghiệp phổ thông, ông lên TP. HCM, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu và nên duyên vợ chồng. Sau khi lập gia đình, Phương Bình cùng vợ về quê Trà Vinh lập nghiệp. Song, niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt khiến anh sống trong cảnh xa vợ suốt hơn 30 năm.
“Tôi lấy vợ được hơn một năm là tôi bỏ đi đến giờ. Khi mới cưới, vợ chồng tôi về quê, kêu tôi làm ban văn nghệ của đài Truyền hình Trà Vinh thì thấy không đúng là nghề của mình. Tôi mới nói với vợ, nhưng cô ấy bảo tôi cố gắng, vì vợ chồng mỗi người một nơi thì không được vui. Rồi tôi lại chia sẻ với cha vợ thì ông bảo chúng tôi đã lớn nên tự quyết. Thế là tôi trằn trọc suốt nhiều đêm. Tối đó, tôi canh lúc vợ ngủ rồi lén rời đi”, Nghệ sĩ Phương Bình tâm sự.
Cuộc sống của nam nghệ sĩ cũng không phải dễ dàng, ông chọn rời xa gia đình từ năm 1993 để lập nghiệp ở TP. HCM. Đến khi đứa con đầu tiên sinh ra, vợ mới lên thăm ông. Những lúc rảnh, ông mới đi xe đò về thăm gia đình: “Có khi tôi đi suốt 6 - 7 tháng mới về quê thăm vợ. Nhiều lúc, muốn về nhưng không có tiền để về. Bây giờ, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn vì vợ tôi đã về hưu rồi. Chứ ngày xưa, nếu cộng thời gian cả hai ở bên nhau, chắc chưa được 3 năm”.
Nghệ sĩ Phương Bình kể, ông tốt nghiệp năm 1989, nhưng mãi đến năm 2017 mới mua được căn hộ chung cư trả góp. “Khi đó, tôi chỉ có hơn 5 triệu đồng trong túi mà dám đi mua căn nhà. Lúc đó, tôi đang ở nhà thuê. Tôi ăn cơm xong, cầm điện thoại lên thấy đăng, tôi chạy đi xem ngay. Thậm chí, khi tôi nói mình chỉ có đúng 5 triệu đồng, cô gái dẫn tôi đi xem nhà thấy tôi là nghệ sĩ mà nghèo quá nên cho mượn thêm để đặt cọc”, Nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường làm nghệ thuật, Nghệ sĩ Phương Bình thừa nhận, không ít lần ông nghĩ: “Nghề này bạc với mình”. Ông nói: “Tối về, tôi nằm khóc rất nhiều lần. Nhưng thật ra, nghề đã có trong máu tôi rồi, tôi bỏ nghề không được”.
Văn Sơn
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nghe-si-phuong-binh-trai-long-ve-hanh-trinh-lam-nghe-gian-nan-he-lo-cuoc-song-vat-va-sau-anh-hao-quang-post1753652.tpo