Số liệu thống kê từ Bộ NN&MT cho thấy, tính đến 8/11, bão Kalmaegi đã làm 6 người chết, 26 người bị thương. Có 333 ngôi nhà bị sập, 32.000 nhà hư hỏng, tốc mái. Sóng lớn đánh chìm, làm hư hỏng hàng trăm tàu thuyền. Hơn 54.300 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại. Gần 3.800ha lúa, hoa màu, 7.400ha cây trồng khác bị gãy đổ, 4.500 con gia cầm chết. Bão làm gãy đổ 525 cột điện, gây 31 sự cố điện 110kV. Mưa lũ sau bão gây sạt lở 10 vị trí trên các tuyến đường huyết mạch như Hồ Chí Minh nhánh Tây, Trường Sơn Đông, cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đường sắt Bắc - Nam… Thiệt hại kinh tế do bão Kalmaegi gây ra ước gần 7.600 tỷ đồng, trong đó Gia Lai khoảng 5.000 tỷ, Đắk Lắk gần 2.300 tỷ đồng…
Khúc ruột miền Trung bao đời nay nắng cháy da, mưa dầm dề, thường xuyên chống chọi thiên tai bão lụt, nên chịu thương, chịu khó, đoàn kết, kiên cường, không ngã gục trước mất mát hay thiên tai bão tố. Bão vừa tan, bên bờ biển Sông Cầu (Phú Yên cũ) tan hoang, các chủ nuôi hải sản cặm cụi tìm kiếm lồng bè và vật nuôi còn sót lại; các chủ tàu hối hả đưa tàu thuyền hư hại đi sửa chữa. Và đặc biệt, rất ít lời than vãn hay nước mắt. Điều quan trọng là phải chấp nhận thực tại, lạc quan, để vượt qua.
“Phép màu” với 3 người gặp nạn giữa biển tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là một ví dụ điển hình cho khẳng định trên. Chiều 6/11, người đàn ông 44 tuổi rớt xuống biển. Bất chấp sóng lớn, hai người đàn ông 47 và 37 tuổi lấy thúng câu, lao ra cứu, vớt được người bị nạn lên thúng. Nhưng sóng lớn giật tung dây nối với bờ, cuốn phăng 3 người ra ngoài khơi. Công tác cứu hộ bất lực trước sóng gió quá mạnh. Khi bão suy yếu, máy bay trực thăng vào cuộc tìm kiếm, vẫn không phát hiện dấu vết các nạn nhân. Sau những cơn cuồng phong trên biển mênh mông, hi vọng người gặp nạn còn sống là quá mong manh.
Thế nhưng phép màu đã đến. Gần 2 ngày sau, trên vùng biển Bình Định, cách đảo Lý Sơn khoảng 100km, một chiếc tàu phát hiện người đàn ông 47 tuổi, nên tìm mọi cách tiếp cận cứu lên tàu. Người được cứu từ chối về bờ ngay, mà muốn đi tìm kiếm hai người còn lại. Sau đó ít tiếng đồng hồ, hai người còn lại đều đã được phát hiện.
Sau hai ngày bị bão tố dập vùi giữa biển, cả 3 nạn nhân đều còn sống là một điều thần kỳ. Có một tấm hình ấn tượng lực lượng cứu hộ chụp lại khi phát hiện ra người đàn ông 37 tuổi, là sau hơn 48 tiếng đồng hồ “tả tơi” dưới biển, nhưng dường như anh vẫn nở nụ cười, gương mặt không có nét gì sợ hãi. Các nạn nhân kể họ đã ngửa mặt lên trời uống nước mưa; vớt cua cá nhỏ bị sóng đánh trồi lên mặt nước đưa vào miệng nhai lấy sức cầm cự và động viên nhau không buông xuôi, không nản chí, không được chết. Biển cả dường như khâm phục nghị lực ấy, nên đã “buông tha” để các ngư dân về bờ.
Nếu hậu quả của cơn bão số 13 là đêm đen, thì những câu chuyện về nghị lực người miền Trung vượt qua cơn bão là những ánh lửa xua tan màn đêm. Sẽ mất không ít thời gian để hậu quả cơn bão được khắc phục hoàn toàn, nhưng với nghị lực và sức sống kiên cường, với quan niệm lạc quan “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, với sự hỗ trợ của Chính phủ và sự động viên của Nhân dân cả nước; miền Trung nhất định sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường, có thêm những kinh nghiệm hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
Bùi Chánh Yên