Nghị lực phi thường của chàng học trò mất tứ chi nuôi ước mơ thiết kế đồ họa.
Nguyễn Gia Lâm là học sinh lớp 12 Trường THCS - THPT Diên Hồng (Quận 10). Mặc dù phải đối mặt với hoàn cảnh nghiệt ngã khi mất đi cả tứ chi, Gia Lâm vẫn kiên cường theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên thiết kế đồ họa.
Gia Lâm mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới lọt lòng. Đến năm 2 tuổi, em được đưa đi mổ tại Viện Tim TP Hồ Chí Minh với hy vọng cải thiện sức khỏe. Thế nhưng, ca phẫu thuật tưởng như sẽ giúp cứu sống em, lại dẫn đến biến chứng hoại tử toàn bộ tay chân. Gia đình buộc phải ký giấy chấp thuận cắt bỏ cả tứ chi để giữ lại mạng sống cho con.
Cô Nguyễn Thị Mãnh đang cài quai nón bảo hiểm cho Gia Lâm trước khi đi thi.
Mẹ Gia Lâm hôn và chúc con thi đạt được kết quả như mong muốn.
“Con tôi đang lành lặn mà chỉ sau một cuộc mổ lại trở thành người khuyết tật vĩnh viễn. Đó là quãng thời gian tuyệt vọng nhất của gia đình chúng tôi”, cô Nguyễn Thị Mãnh - mẹ của Gia Lâm, nghẹn ngào kể lại.
Căn bệnh quái ác không chỉ cướp đi cơ thể lành lặn của Lâm mà còn khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Cha mẹ em phải làm mọi nghề để nuôi ba người con ăn học. Nhưng bất chấp số phận nghiệt ngã, cậu học trò nhỏ vẫn không đầu hàng.
6 giờ 30 phút sáng ngày 26/6, chị gái Gia Lâm chở em đến địa điểm thi.
Không có tay để cầm bút, không có chân để đi lại, Gia Lâm vẫn học cách sử dụng khuỷu tay linh hoạt để cầm điện thoại, đánh máy, viết bài… Tất cả những kỹ năng tưởng như là không thể em đều tập luyện và thực hiện được bằng một nghị lực đáng kinh ngạc.
Khi đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Tri Phương (Quận 10), Gia Lâm được các bạn Tình nguyện viên cõng đến phòng thi.
Mỗi ngày đến trường, Gia Lâm đều được anh trai song sinh Gia Hưng đưa đón, hỗ trợ thay đồ, chăm sóc từng bữa ăn. Dù vậy, em luôn cố gắng sinh hoạt độc lập nhiều nhất có thể để không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội.
Nghị lực phi thường của Gia Lâm là động lực và là tấm gương sáng cho các thí sinh.
“Lâm ngoan và tự giác lắm, cháu còn bảo nếu mẹ không kham nổi thì con sẽ nghỉ học để mẹ đỡ lo”, cô Mãnh kể, nhưng chính sự kiên cường ấy lại là động lực để cả gia đình không từ bỏ hy vọng.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Gia Lâm chọn cách tự viết bài thi thay vì nhờ người hỗ trợ, dù điều đó khiến em mỏi mệt hơn rất nhiều. “Em muốn thể hiện suy nghĩ bằng chính lời văn của mình vì em sợ nếu nói ra người hỗ trợ sẽ không hiểu hết ý của em”, Gia Lâm chia sẻ.
Gia Lâm chia sẻ đã hoàn thành tốt bài thi của mình sáng nay, chỉ hơi khó khăn trong việc tự viết.
Theo Gia Lâm, đề thi Ngữ văn sáng nay vừa sức đối với em, em đọc và có thể làm được ngay. Nhưng vì khả năng viết không được nhanh như các bạn nên em chưa truyền đạt được hết ý của mình. Gia Lâm cho biết là em hoàn thành bài thi hôm nay được khoảng 90%.
Gia Lâm không đặt mục tiêu chọn trường cụ thể mà đặt niềm tin vào ngành học. “Em muốn học Thiết kế đồ họa vì đó là công việc sáng tạo không nhàm chán và em nghĩ mình có thể làm được”, Lâm cho biết.
Chị gái đến trường đón Gia Lâm khi hoàn thành bài thi sáng nay.
Dù lo lắng chuyện học đại học sẽ thêm gánh nặng cho mẹ, dù chưa biết ai sẽ đưa rước khi anh trai học khác trường, Gia Lâm vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng. Với em, học không chỉ để có nghề mà còn là cách chứng minh bản thân không thua kém ai. Một người khuyết tật vẫn có thể thành công nếu đủ dũng cảm và nỗ lực.
Chùm ảnh, clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/nghi-luc-phi-thuong-cua-chang-hoc-tro-mat-tu-chi-nuoi-uoc-mo-thiet-ke-do-hoa-20250626121850452.htm