Phát biểu tại một đại hội đảng, ông Glucksmann nói rằng: "Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi... Chúng tôi đã tặng nó như một món quà, nhưng rõ ràng là các bạn ghét nó. Vì vậy, nó sẽ ổn thôi nếu trở về nhà".
Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Ảnh: Unsplash
Ngoài lời kêu gọi mang tượng trở về Pháp, ông Glucksmann cũng nhấn mạnh rằng đất nước ông sẵn sàng chào đón những tài năng khoa học bị ảnh hưởng bởi chính sách của chính quyền ông Trump.
"Nếu các bạn muốn sa thải những nhà nghiên cứu giỏi nhất của mình, nếu các bạn muốn đuổi tất cả những người đã đưa đất nước của các bạn trở thành cường quốc hàng đầu thế giới nhờ sự tự do tư tưởng, tinh thần đổi mới, hoài nghi khoa học và nghiên cứu của họ, thì chúng tôi sẽ chào đón họ", ông tuyên bố.
Những lời lẽ của ông Glucksmann cũng gợi lại thông điệp nổi tiếng được khắc trên tấm bảng dưới chân Tượng Nữ thần Tự do: "Hãy trao cho tôi những người mệt mỏi, nghèo khổ. Những đám đông tụ tập khao khát được hít thở tự do".
Gần đây, chính quyền ông Trump đang theo đuổi chính sách nhập cư khắt khe hơn, với các kế hoạch trục xuất hàng loạt những người bị cáo buộc cư trú bất hợp pháp tại Mỹ và ban hành lệnh hạn chế đi lại đối với hàng chục quốc gia.
Tượng Nữ thần Tự do từng xuất hiện trong nhiều kịch bản viễn tưởng của Hollywood, từ bị sông băng bao phủ, bị quái vật khổng lồ tàn phá, đến cảnh hoang tàn trong thế giới bị lũ khỉ siêu thông minh chiếm đóng. Nhưng ngay cả trong những viễn cảnh tồi tệ nhất, bức tượng vẫn chưa từng bị đưa trở lại Pháp.
Ngọc Ánh (theo Politico, France 24, NYP)