Nghĩa cử đẹp của những người lính Biên phòng

Nghĩa cử đẹp của những người lính Biên phòng
6 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn giúp người dân bản Co Phạt dỡ nhà cũ để chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà mới. Ảnh: Anh Bách
Gia đình chị Lê Thị Hoa (sinh năm 1994), bản Búng, xã Môn Sơn, có 4 người con. Trong nhiều năm qua, cả nhà chị phải chen chúc sống trong căn nhà tạm bợ lợp bằng tranh, vách nứa đã mục nát, trống trước hở sau. Mùa mưa thì thấm dột, mùa Đông thì gió lùa lạnh buốt. Là một trong những hộ dân thuộc diện đặc biệt khó khăn, chị Hoa được xét hỗ trợ xây dựng nhà theo chương trình xóa nhà tạm của tỉnh Nghệ An. Khi được cán bộ BĐBP và chính quyền địa phương vận động, giúp đỡ gia đình dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới, chị không giấu được niềm vui và lập tức đồng thuận tháo dỡ nhà cũ để chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho đội thi công.
Cách đó không xa, căn nhà nhỏ lợp bằng tranh của gia đình anh La Văn Kiêm, cũng ở bản Búng, là nơi trú ngụ của 5 người. Anh Kiêm vốn là lao động chính, quanh năm làm nương rẫy, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Nghe tin gia đình mình nằm trong danh sách được hỗ trợ làm nhà mới, anh Kiêm rất xúc động. Ngay sau đó, cán bộ Biên phòng và bà con trong bản đến dỡ mái nhà, vận chuyển vật liệu để giúp anh xây dựng nhà mới. “Mưa thì bị dột, gió thì bị lùa, nhà bằng tranh tre chẳng chống chọi được lâu nữa. Nay được bộ đội, chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà mới, tôi vui lắm” - anh Kiêm bộc bạch.
Thực tế, để có được sự đồng thuận của bà con trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không phải là điều dễ dàng. Tập quán canh tác lạc hậu, tư duy “an phận” đã ăn sâu trong đời sống của nhiều người dân Đan Lai khiến họ ngại thay đổi. Ban đầu, một số hộ còn e dè, lo sợ mất chỗ ở hoặc sợ không được hoàn thiện đúng tiến độ nên chần chừ không muốn dỡ bỏ nhà cũ.
Tranh thủ những ngày học sinh nghỉ Hè, Thiếu tá Phan Văn Thắm, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Môn Sơn rời ký túc xá vùng biên, nơi đang đảm nhiệm chăm sóc, giúp đỡ gần 70 cháu học sinh con em đồng bào Đan Lai, để vào giúp nhân dân dỡ nhà, làm mặt bằng xây dựng nhà mới. Anh chia sẻ: “Nhiều hộ nói rằng nhà mình tuy tạm bợ nhưng còn ở được, cứ để vậy đã. Chính vì vậy, chúng tôi phải thường xuyên cùng ăn, cùng ở, cùng làm để sát dân, kiên trì tuyên truyền, giải thích, tạo sự tin tưởng, từng bước vận động bà con hiểu, đồng thuận chủ trương này”.
Không chỉ dừng lại ở lời nói, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, các lực lượng và chính quyền địa phương còn trực tiếp giúp dân tháo dỡ nhà cũ, dựng lán tạm, vận chuyển vật liệu, xây dựng móng nhà kiên cố và đảm bảo tiến độ xây dựng. Hình ảnh những người lính Biên phòng người lấm lem bùn đất, gùi gạch, trộn bê tông giữa trưa nắng gắt hay đến đêm khuya... trở thành hình ảnh đẹp giữa núi rừng biên giới.
Theo kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo Đan Lai tại 2 bản Co Phạt và Khe Búng của Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở huyện Con Cuông, sẽ có 78 hộ tộc người Đan Lai đang sinh sống tại đây được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo cơ chế đặc thù. Đây là nhóm dân cư sống biệt lập, trong điều kiện địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đời sống khó khăn, cần được hỗ trợ để thoát nghèo bền vững.
Mỗi ngôi nhà xây mới theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn có diện tích 50m², kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng/hộ. Những nhà dột nát nhưng còn khả năng cải tạo sẽ được hỗ trợ 45 triệu đồng/hộ để sửa chữa. Trung tá Hồ Đăng Thảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Môn Sơn nhấn mạnh: “Muốn đẩy nhanh tiến độ thì không chỉ cần kinh phí mà phải có nguồn nhân lực. Các lực lượng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công an, Quân đội... đang phối hợp để chia sẻ phần việc. Thực tế thì người dân trực tiếp tham gia còn ít, do vậy, các đơn vị đang phải làm cả phần việc của dân”.
Tại công trường xóa nhà tạm ở bản Búng và bản Co Phạt, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Kiểm lâm, dân quân... đang khẩn trương luân phiên làm việc. Ai nấy đều mong muốn công trình sớm hoàn thành để bà con kịp đón mái ấm mới trước mùa mưa lũ. Đây không chỉ là công trình xây dựng thông thường, mà là một cuộc chạy đua với thời gian, là một phong trào thi đua thầm lặng để mang lại tương lai tươi sáng hơn cho bà con nơi biên giới.
Tính đến giữa tháng 6/2025, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhà thầu đã làm mới được 13 ngôi nhà (trong đó, bản Co Phạt có 4 ngôi nhà, bản Khe Búng có 9 ngôi nhà) và sửa chữa 2 ngôi nhà khác ở bản Co Phạt. Dự kiến, đến ngày 15/8 tới, toàn bộ các hộ dân thuộc diện hỗ trợ sẽ được bàn giao nhà mới, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. “Chúng tôi mong muốn các hộ dân sau khi có nhà mới sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, đưa con em đến trường, chăm lo làm ăn, từng bước thoát nghèo” - Trung tá Thảo chia sẻ.
Giữa rừng sâu núi thẳm, nơi từng căn nhà tranh nứa đang dần nhường chỗ cho những ngôi nhà được xây dựng chắc chắn, niềm tin của người dân Đan Lai vào chính sách của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của lực lượng vũ trang như được tiếp thêm mạnh mẽ. Những nụ cười trẻ thơ, ánh mắt tin tưởng của người già..., chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, một bước tiến lớn trong hành trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới.
Anh Bách
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/nghia-cu-dep-cua-nhung-nguoi-linh-bien-phong-post491568.html