Nghĩa đồng bào tỏa sáng trong bão lũ

Nghĩa đồng bào tỏa sáng trong bão lũ
3 giờ trướcBài gốc
Lực lượng quân đội nỗ lực giải cứu người dân vùng bị cô lập.
Từ cuối tháng 9 đến nay, nước lũ dâng cao ngập tận mái nhà, cuốn trôi tài sản, để lại bùn đất ngổn ngang. Nhiều người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, mất điện, thiếu nước sạch và lương thực. Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, điều níu giữ niềm tin của bà con chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương, cùng tình người, tình đồng bào lan tỏa từ khắp nơi.
Suốt 24 giờ mỗi ngày trong những ngày lũ dữ, hình ảnh các lực lượng cứu hộ luôn có mặt ở những điểm xung yếu - nơi bà con cần nhất cũng như lúc khẩn cấp nhất. Bất chấp những đợt mưa xối xả, dòng nước chảy xiết hay màn đêm mịt mù, từng đoàn cán bộ, chiến sĩ không ngại hiểm nguy vẫn lặng lẽ chèo xuồng, băng qua bùn đất, dìu dân vượt lũ. Sự có mặt kịp thời cùng tinh thần “trung với Đảng, hiếu với dân”, “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” trở thành điểm tựa vững chắc, an toàn nhất giữa những ngày thiên tai khắc nghiệt.
Người dân tổ 7, phường Tân Giang tổ chức "bếp ăn 0 đồng" hỗ trợ bà con vùng lũ.
Song song với nỗ lực cứu hộ, hàng chục bếp ăn của người dân và các nhóm từ thiện được dựng lên. Những suất cơm nóng, chai nước sạch, gói mì được trao tận tay bà con vùng bị ngập lụt. Tại tổ 7 phường Tân Giang những ngày này, khu vực nhà văn hóa tổ trở thành “bếp ăn 0 đồng” đặc biệt. Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong tổ dân phố đã có mặt, mỗi người một việc, ai cũng tất bật chuẩn bị các nguyên liệu từ gạo, rau củ đến thịt để nấu hàng trăm suất cơm gửi đến người dân trong tổ bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Những suất cơm nóng hổi được trao đến tay bà con là tất cả tấm lòng, sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm động lực để các gia đình đang gặp khó khăn vơi bớt nhọc nhằn giữa những ngày mưa lũ.
Chỉ riêng khu vực tổ 7 có hơn 40 hộ bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại lớn đến tài sản. Gia đình bà Đàm Thị Bé, vốn kinh doanh dịch vụ nấu cỗ cưới, cũng không tránh khỏi thiệt hại. Bà Bé chia sẻ: Nhà tôi cũng thiệt hại nhiều, nước ngập đến gần hết tầng 1, thế nhưng còn nồi, còn bếp là còn giúp được bà con. Còn bao nhiêu đồ dùng được là tôi mang hết ra nhà văn hóa để cùng nhau nấu ăn. Các thành viên trong tổ cũng rất nhiệt tình, sẻ chia, người góp gạo, người góp rau, thịt để cùng nhau nấu bếp. Chúng tôi vẫn sẽ duy trì “bếp ăn 0 đồng” đến khi nước lũ qua đi, mọi người ổn định cuộc sống…
Người dân cùng nhau dọn dẹp đường phố ngay sau khi nước rút.
Ngay từ trước khi có bão, các tổ dân phố trên địa bàn đã đã chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Các tổ viên thay nhau túc trực, tuyên truyền, vận động người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở di dời đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, mọi người lại cùng nhau dọn bùn đất, thu dọn rác, sửa sang lại nhà cửa, hàng rào, đường ngõ với phương châm “nước rút đến đâu, dọn đến đấy”. Ông Hà Văn Quảng, Tổ trưởng tổ 8, phường Tân Giang chia sẻ: Nhờ tinh thần đoàn kết, bà con giúp nhau từng việc nhỏ, nên dù thiệt hại nhiều nhưng không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi cố gắng hết sức để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Trường Mầm non Hưng Đạo, phường Thục Phán trở thành nơi tránh trú an toàn cho người dân ở khu vực nguy hiểm.
Những ngày bão lũ, nhà văn hóa tổ dân phố, các trường học, trở thành điểm trú ngụ tạm thời cho hàng chục hộ dân.Tại khu vực Hưng Đạo và phường Thục Phán, nước lũ dâng nhanh, nhiều tuyến đường ngập sâu. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền phường đã chủ động tuyên truyền, vận động di dời người dân đến tránh trú tạm tại Trường Mầm non Hưng Đạo. Các đoàn thể địa phương đã phối hợp chuẩn bị chăn, chiếu, lương thực, nước uống và tổ chức các bếp ăn tập thể phục vụ bà con. Giữa gian khó, tình người càng thêm ấm áp, khẳng định sức mạnh của tinh thần cộng đồng.
Đoàn viên thanh niên phường Nùng Trí Cao hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa sau bão.
Sau khi nước lũ dần rút, hàng trăm đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ cùng lực lượng vũ trang đã tỏa đi khắp các xóm, tổ. Họ lội bùn, xúc từng xẻng đất, kê lại từng chiếc bàn ghế, dọn sạch đường phố, sân trường. Dù lấm lem bùn đất, ai cũng hối hả làm việc trong tiếng cười nói đã trở thành điểm sáng đẹp trong những ngày mưa lũ. Bí thư Đoàn phường Nùng Trí Cao Hà Nguyệt Ánh cho biết: Trước khi bão đến, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường, lực lượng thanh niên đã chia thành nhiều đội hình xung kích, chuẩn bị các trang thiết bị như áo phao, giày, ủng, túc trực ứng cứu tại nhiều khu vực. Ngay khi thời tiết tạm ổn, chúng tôi huy động tất cả đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng phụ nữ, dân quân,... tham gia hỗ trợ nhân dân. Mỗi người góp một chút sức trẻ, mong giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Bão lũ đã qua nhưng còn đó những thiệt hại, tổn thất nặng nề khó bù đắp được. Với tinh thần "tương thân tương ái", tại nhiều tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong toàn tỉnh, các hoạt động quyên góp, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ được phát động sôi nổi. Những chuyến xe chở gạo, mì tôm, chăn ấm, nhu yếu phẩmvẫn nối tiếp hướng về vùng lũ Cao Bằng. Mỗi gói quà nhỏ, mỗi bàn tay giúp sức là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, là điểm tựa để bà con mạnh mẽ đứng lên.
Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, phá hỏng công trình, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết của cộng đồng. Đây chính là sức mạnh giúp toàn thể nhân dân vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi ổn định lại đời sống.
Linh Phương
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/nghia-dong-bao-toa-sang-trong-bao-lu-3181101.html