Nghĩa vụ thiêng liêng trên đất Campuchia

Nghĩa vụ thiêng liêng trên đất Campuchia
2 giờ trướcBài gốc
“CÒN THÔNG TIN LÀ CÒN ĐI TÌM”
Được thành lập vào năm 2000, Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp gánh trên vai trọng trách nặng nề và cao quý trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Pur-Sat và Prey-Veng (Campuchia), cùng với các liệt sĩ nằm lại trong nước.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 thực hiện nghĩa vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia.
Cuộc hành trình tìm kiếm không ngơi nghỉ là những tháng ngày cán bộ, chiến sĩ Đội K91 rong ruổi trong những cánh rừng âm u, luồn lách bên sườn dốc cheo leo hay mải miết giữa cánh đồng mênh mông trên đất bạn.
Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 chia sẻ: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cố gắng đưa các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về với gia đình, người thân và Tổ quốc thân yêu bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc”.
Cuộc hành trình tìm kiếm không ngơi nghỉ là những tháng ngày cán bộ, chiến sĩ Đội K91 rong ruổi trong những cánh rừng âm u, luồn lách bên sườn dốc cheo leo hay mải miết giữa cánh đồng mênh mông trên đất bạn.
Mỗi mùa khô, khi bước vào địa bàn thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Dẫn và toàn Đội K91 lại mang theo nhiều trăn trở. Địa bàn 2 tỉnh Pur-Sat và Prey-Veng rộng lớn, rừng núi phức tạp, khí hậu khắc nghiệt và quan trọng nhất là nhân chứng ngày càng ít.
Những thông tin qua các thời kỳ có phần sai lệch, khiến việc xác định vị trí chôn cất gặp vô vàn khó khăn. Hành quân dài ngày, điều kiện ăn ở, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, tất cả đều tạo ra áp lực lớn đối với những người lính.
Trung tá Sơn Chanh Đa, Phân đội trưởng Phân đội 3 - Đội K91 trải lòng: “Điều khó khăn nhất đối với chúng tôi là địa bàn rộng, thông tin về liệt sĩ sau hàng chục năm chiến tranh còn rất ít và có nhiều sai lệch.
Rừng núi thay đổi địa hình, nhiều khu vực hoang hóa, dấu tích xưa hầu như không còn. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt, mùa khô thì nắng nóng gay gắt, mùa mưa thì đường sá bị chia cắt, sình lầy; nhiều khu vực phải đi bộ hàng chục cây số để tiếp cận”.
Vượt lên tất cả là ý chí kiên cường và tinh thần “còn thông tin là còn đi tìm”, mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng. Có những nơi phải đào đi đào lại nhiều lần, đào lấp hàng chục ngàn mét khối đất đá, nhưng người lính vẫn không hề nản chí. Họ thực hiện theo phương châm “Làm dứt điểm”, “Có thông tin đến đâu, tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến đó”.
TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
Bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, Đội K91 đạt được những kết quả đáng trân trọng. Trong đợt tìm kiếm mới đây, đơn vị tìm thấy 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Prây-Veng. Mỗi bộ hài cốt tìm thấy là một lần nỗi đau chiến tranh được xoa dịu, là một lần những người con ưu tú của Tổ quốc được trở về, ấm áp tình đồng đội và quê hương.
“Xúc động nhất là những lần tìm được hài cốt và bàn giao, đưa các anh trở về với gia đình. Có những gia đình chờ đợi suốt 40 - 50 năm, khi nghe tin tìm được người thân đã òa khóc giữa buổi lễ. Nhìn những giọt nước mắt ấy, chúng tôi càng thấy mọi vất vả, gian khó đều trở nên nhỏ bé” - Trung tá Sơn Chanh Đa xúc động kể.
Ông Lê Phước Hưng (thứ 2 từ trái sang) cung cấp thông tin cho Đội K91 địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh.
Trung tá Đa còn nhớ mãi lần ở rừng sâu tỉnh Pur-Sat, đội phải bám trụ suốt 6 ngày chỉ dựa vào lời kể của một cụ già người Campuchia.
Đến ngày thứ 6 thì phát hiện dấu tích đầu tiên. Khi nâng những mảnh xương còn sót lại lên, cả đội đứng lặng đi… Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên, khoảnh khắc nhắc nhở chúng tôi về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Những người lính của Đội K91 vẫn đang miệt mài với sứ mệnh thiêng liêng, gác lại niềm riêng để đi tìm đồng đội, viết tiếp khúc ca tri ân bằng mồ hôi, bằng nước mắt và bằng cả trái tim nhiệt thành. Hành trình ấy sẽ còn tiếp diễn, cho đến khi người liệt sĩ cuối cùng được trở về với Tổ quốc.
Hành trình của Đội K91 không chỉ là câu chuyện về sự kiên trì của người lính, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị và truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” sâu sắc. Trên đất nước Chùa Tháp, hành trình “đi, tìm, hỏi, sống cùng bà con” dần dần thấm đẫm tình thương yêu giữa Bộ đội Việt Nam và Nhân dân nước bạn. Dù chỉ là vài ký gạo, nhu yếu phẩm hay thuốc chữa bệnh, những món quà nghĩa tình ấy đã thắt chặt thêm tình nghĩa giữa những người con đất Việt và Nhân dân Campuchia.
Trong hành trình ấy, có những người bạn Campuchia, những Việt kiều trở thành “cầu nối” là một phần không thể thiếu của Đội K91. Điển hình là ông Lê Phước Hưng, người Việt kiều đã ngoài 80 tuổi, sinh sống tại huyện Kpong Tà Bét, tỉnh Pray-Veng.
Từng là cựu quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ nên ông hiểu sâu sắc thế nào là sự hy sinh của người lính. Từ đầu những năm 2000, ông Hưng đồng hành cùng Đội K91.
Với sự am hiểu địa bàn và uy tín trong cộng đồng, ông trở thành “cầu nối” quan trọng. Hằng ngày, ông lặng lẽ tìm kiếm, thu thập thông tin, xác minh từng dấu tích. Khi Đội K91 sang công tác, ông chủ động tiếp cận, cung cấp thông tin, thậm chí không ngần ngại dẫn đường, hỗ trợ đào tìm giữa cái nắng cháy da vùng đất Campuchia.
Ông Hưng tâm sự giản dị nhưng đầy xúc động: “Tôi từng chiến đấu cùng anh em. Tôi hiểu thế nào là sự hy sinh của người lính. Giờ đây, còn sống là còn có trách nhiệm đưa đồng đội về với đất mẹ”.
Thượng tá Võ Thành Dẫn chia sẻ thêm về tấm lòng của ông Hưng: “Hơn 20 năm qua, chú Hưng cùng chúng tôi tìm được hơn 300 hài cốt liệt sĩ. Chú chưa từng nhận bất kỳ khoản bồi dưỡng nào theo chế độ. Ngược lại, mỗi khi biết Đội K91 sang công tác, chú luôn chuẩn bị quà tặng anh em như thể đó là người thân trong gia đình”.
Đối với ông Chul Vul, 74 tuổi, người dân tỉnh Pray-Veng luôn sẵn lòng cung cấp thông tin, chỉ dẫn những nơi chôn cất và hỗ trợ hết lòng cho người lính Đội K91 đang gánh vác sứ mệnh thiêng liêng. “Người dân chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những nỗ lực không mệt mỏi của Đội K91.
Các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước chúng tôi thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại hòa bình và hồi sinh cho Campuchia. Sự hy sinh ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên” - ông Chul Vul chia sẻ.
Dù còn nhiều thách thức lớn, từ khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp và sự thiếu thốn về thông tin, nhưng tập thể Đội K91 vẫn giữ vững quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Võ Thành Dẫn nhấn mạnh: “Một trăn trở nữa là nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đã chờ đợi suốt mấy chục năm.
Điều đó thôi thúc toàn đội phải nỗ lực nhiều hơn, không cho phép mình chùn bước trước bất cứ khó khăn nào. Toàn đội luôn quán triệt tinh thần: Còn thông tin, còn manh mối là còn vượt rừng, băng suối đi tìm”.
DƯƠNG ÚT
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/nghia-vu-thieng-lieng-tren-dat-campuchia-a233684.html