Những mảnh ghép hạnh phúc hội tụ giữa trái tim Hà Nội

Những mảnh ghép hạnh phúc hội tụ giữa trái tim Hà Nội
4 giờ trướcBài gốc
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình và các đại biểu chia vui với các cặp đôi
Dự và chia vui hạnh phúc với các cặp đôi có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình.
Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, giữa những ngày đông đầu tháng 12 - mùa cưới đẹp nhất trong năm, Hồ Gươm lộng lẫy chứng kiến giây phút thiêng liêng của 80 cặp uyên ương cùng trao lời nguyện ước trọn đời.
Trong không khí hạnh phúc giữa sự chứng kiến và theo dõi của đông đảo khán giả, các cặp đôi đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình ngay trên sân khấu.
Đám cưới diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thiêng liêng và ý nghĩa.
Chung vui cùng các cặp đôi trong Lễ cưới, Cục trưởng Cục TTCS&TTĐN (Bộ VHTTDL) Phạm Anh Tuấn chia sẻ hạnh phúc là hôn nhân và hôn nhân là khởi nguồn của hạnh phúc.
Cục trưởng Cục TTCS&TTĐN (Bộ VHTTDL) Phạm Anh Tuấn chia sẻ niềm vui của 80 cặp đôi trong Lễ cưới tập thể
Từ đó, hạnh phúc luôn cần một nền tảng bền vững, và gia đình chính là nền tảng của hạnh phúc cũng như của toàn xã hội.
"Hạnh phúc của các cặp đôi hôm nay sẽ lan tỏa thông điệp yêu thương, gắn kết và hy vọng không chỉ trong mỗi gia đình, mà còn tới khắp đất nước Việt Nam và rộng hơn là với bạn bè quốc tế", Cục trưởng Cục TTCS&TTĐN (Bộ VHTTDL) Phạm Anh Tuấn nói trong lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi.
Trong Lễ cưới, với từng câu chuyện, các cặp đôi đã chia sẻ niềm vui chung, cuộc sống thường ngày, cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống và vẹn nguyên tình yêu đến ngày hôm nay.
Đám cưới tập thể không chỉ là ngày vui của những đôi lứa hôm nay mà còn là hành trình lan tỏa giá trị hạnh phúc qua nhiều thế hệ.
Trong không gian tổ chức đám cưới của 80 cặp đôi, một bên là thế hệ trẻ với những trái tim rộn ràng và ước mơ về một tương lai chung. Lễ kết hôn của họ mở ra hành trình mới, thể hiện niềm tin và lời hứa đồng hành suốt đời.
Một bên là câu chuyện đầy trân quý của thế hệ anh chị, cha mẹ – những người đã nắm tay nhau qua nhiều thập kỷ.
Ông bà Trần Văn Dầu (1951) và Lã Thị Tuyết (1952) là cặp đôi cao tuổi nhất trong trong 80 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể
Những tình yêu bạc, vàng, kim cương tượng trưng cho 15, 25, 30 hay 50 năm chung sống, không chỉ là dấu mốc thời gian mà là minh chứng cho sự bền bỉ, thấu hiểu và sẻ chia.
Dù ở lứa tuổi nào, trên tất cả là tình yêu dành cho nhau, hạnh phúc vì những ngày đã đi qua cùng nhau, hướng đến tương lai tốt đẹp.
Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước. Biểu trưng cho 80 năm độc lập – tự do – hạnh phúc của đất nước non sông là 80 cặp đôi cùng sánh bước trong ngày vui trọng đại của mình.
Cặp đôi Nguyễn Văn Trị (1961) và Luận Thùy Dương (1963)
80 năm ấy được khắc họa qua 80 câu chuyện tình yêu của thế hệ hôm nay, những câu chuyện không chỉ được kể, mà còn được tôn vinh một cách trọn vẹn nhất.
Trong không khí ấm cúng và thiêng liêng, 80 cặp đôi đã cùng nhau cử hành một lễ cưới chung. Hạnh phúc của họ, nảy mầm từ nền hòa bình và tự do, không chỉ là ngày vui riêng, mà còn là lời khẳng định rạng rỡ nhất cho khát vọng hạnh phúc của cả một dân tộc.
Cặp đôi Nguyễn Thị Vân Anh 1990, Trần Văn Sơn 1987
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 mang đến câu chuyện tình yêu, tạo nên bức tranh Việt Nam hạnh phúc – bức tranh của yêu thương, gắn kết và lan tỏa đến cộng đồng
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ cưới:
Hình ảnh một số cặp đôi trong lễ cưới
Cặp đôi Nguyễn Thị Vân Anh (1990) và Trần Văn Sơn (1987)
Cặp đôi Hoàng trung Dũng (1964) - cô Trần Thị Tuyết Lan (1968)
HỒNG NHUNG - ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/nhung-manh-ghep-hanh-phuc-hoi-tu-giua-trai-tim-ha-noi-186047.html