Thủ môn Bùi Tiến Dũng từng là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam. Anh tỏa sáng rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, góp công lớn giúp đội nhà giành ngôi á quân lịch sử. Từ Asiad 2018, SEA Games 2019 đến U23 châu Á 2020, Dũng “gôn” luôn là lựa chọn hàng đầu ở các cấp độ trẻ. Nhưng nghịch lý là trong suốt quãng thời gian khoác áo tuyển quốc gia, anh chưa từng bắt chính một trận đấu chính thức nào.
Dưới thời HLV Park Hang Seo, vị trí số một gần như mặc định thuộc về Đặng Văn Lâm. Khi Văn Lâm chấn thương, cơ hội lại thuộc về những cái tên khác như Bùi Tấn Trường, Nguyên Mạnh. Còn thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ đóng vai dự bị, xuất hiện đều đặn trong danh sách triệu tập nhưng không một lần được ra sân ở đội tuyển. Khi vượt quá độ tuổi U23, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng dần bị loại khỏi các kế hoạch của ông Park, để rồi cái tên Bùi Tiến Dũng dần biến mất khỏi tuyển Việt Nam.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng từng lên tuyển nhưng chỉ dự bị. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Bây giờ nghịch cảnh ấy liệu có tái diễn với thủ môn Trần Trung Kiên thời HLV Kim Sang Sik?
Từ AFF Cup 2024 đến nay, Trung Kiên luôn góp mặt trong danh sách triệu tập của HLV Kim Sang Sik, nhưng cơ hội ra sân vẫn chỉ là con số 0. Ở AFF Cup, anh là phương án dự bị cho Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu. Còn trong đợt tập trung gần nhất, khi cả hai đàn anh không được gọi, Trung Kiên tưởng như sẽ có cơ hội thể hiện, nhưng HLV người Hàn lại trao suất bắt chính cho Đặng Văn Lâm, dù thủ thành này đã hơn 13 tháng không thi đấu cho tuyển Việt Nam.
Trước đối thủ yếu như Nepal, việc không thử nghiệm Trần Trung Kiên càng khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi ở V.League mùa này, phong độ của thủ môn cao 1m91 được đánh giá rất ổn định, là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình HAGL.
Rõ ràng, việc được lên tuyển là niềm tự hào, nhưng cũng không thể mãi ngồi dự bị, Trung Kiên cần có cơ hội thể hiện bản thân. Hy vọng HLV Kim Sang Sik sẽ sớm trao cơ hội cho thế hệ kế cận như Trần Trung Kiên, thay vì lại tái hiện nghịch cảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Bá Hổ