Ở vòng đầu tiên, Ngô Kiến Huy đã có sự thể hiện trọn vẹn với bản ballad Người như anh xứng đáng cô đơn. Tuy nhiên, với khán giả, đây chỉ là một sự "chào sân" an toàn. Đáp lại sự kỳ vọng của mọi người, Ngô Kiến Huy đã "bung hết cỡ" tại vòng 2, với tiết mục Đã từng.
Kết hợp cùng Karik và Bùi Duy Ngọc, bộ ba chàng "bá tước" đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng. Đã từng là một sáng tác của nhạc sĩ Mai Xuân Thứ, điểm khác biệt khi nhận bản demo này là việc giữ lại gần như trọn vẹn tất cả melody cùng lời bài hát, vì cả ba nghệ sĩ cho rằng, câu chuyện đã đủ "chạm".
Ngô Kiến Huy chia sẻ: “Bài hát được hòa âm dựa epic pha trộn với symphony và có pha trộn acapella. Chính điều này khiến cho Huy liên tưởng tới việc kết hợp âm nhạc với múa đương đại. Đây cũng là một điều mà Huy muốn thử sức từ rất lâu, rất may mắn, hai người bạn của mình đều đồng ý. Bên cạnh đó, Bùi Duy Ngọc hiểu được thế mạnh của Ngô Kiến Huy là ballad nên đã giao trọng trách dẫn dắt mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, truyền cảm”.
Nói về khó khăn khi thực hiện tiết mục này, Ngô Kiến Huy thành thật tâm sự, đó là việc Bùi Duy Ngọc liên tục "bắt" mình và Karik phải lên nốt cao. Trước đó, Ngô Kiến Huy vốn giữ âm nhạc của bản thân ở mức an toàn, dễ nghe. Bởi vậy, đây là một thử thách đối với Ngô Kiến Huy, khi phải bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình.
“Khi có sự đồng hành, tận tâm của Bùi Duy Ngọc, Huy đã có đủ không gian và cảm xúc để "mở khóa" kỹ năng hát nốt cao của mình”, Ngô Kiến Huy chia sẻ. Kết hợp với phần rap làm nên thương hiệu của Karik, Đã từng đã thành công trong việc kể một câu chuyện tình đầy tổn thương, day dứt của những người trưởng thành.
Cùng với ca khúc này, Ngô Kiến Huy đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, người hâm mộ của nam ca sĩ rất mong anh có thể thể hiện bản thân nhiều hơn nữa, với Anh trai say hi.