Giữa một làng bóng mà chuyện học hành đôi khi chỉ là thứ yếu, bầu Đức lại chọn một lối đi riêng. HAGL đào tạo cầu thủ song hành cùng giáo dục. Không phải khẩu hiệu, không phải phong trào, đó là một hành trình âm thầm nhưng đầy tâm huyết. Và thành quả sau hơn một thập kỷ là 20 cầu thủ của HAGL đã tốt nghiệp Đại học, trong đó nhiều người đạt loại giỏi, xuất sắc.
Một con số không hề nhỏ, nhưng có lẽ điều đáng trân quý hơn chính là tư tưởng của người làm bóng đá mang tầm “trồng người”.
Thật đáng nể khi CLB HAGL của bầu Đức đã cho ra đời 20 cử nhân với xuất phát điểm là cầu thủ.
Ở Học viện HAGL, có một căn phòng nằm tách biệt với các sân tập. Đó là “văn phòng đại diện của Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM”. Với HAGL, đó là biểu tượng cho triết lý của bầu Đức: Bóng đá không chỉ rèn chân mà còn phải rèn trí. Cầu thủ HAGL không chỉ học cách rê bóng, dứt điểm mà còn học văn hóa, học tiếng Anh, học để trở thành người đàn ông tử tế và có tri thức sau sân cỏ.
Xuân Trường là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ được bầu Đức gieo mầm tri thức. Tốt nghiệp Đại học loại giỏi, cựu tiền vệ HAGL chia sẻ: “Ngày nhận bằng tốt nghiệp là ngày ý nghĩa nhất trong đời”. Câu nói ấy không chỉ thể hiện sự trân trọng với tri thức, mà còn là lời tri ân gửi đến người đã lo cho mình từng bữa ăn, giấc ngủ và cả từng tiết học.
Sau ánh hào quang của một cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2018, là đội trưởng U23 Việt Nam lập kỳ tích ở Thường Châu, Xuân Trường hôm nay còn là một doanh nhân: chủ chuỗi phục hồi chấn thương thể thao IRC, điều hành quán cà phê, làm chủ tương lai bằng chính tri thức của mình.
Bầu Đức kể lại: “Các cháu gọi điện báo tin nhận bằng Đại học, cảm xúc đó thật khó nói hết bằng lời… Tôi coi các cháu như con, và có cha mẹ nào không vui khi con mình tốt nghiệp?”. Một câu nói giản dị mà chứa đựng cả tấm lòng của người suốt nhiều năm âm thầm nuôi dưỡng những ước mơ, không chỉ trên sân bóng, mà cả trong lớp học.
Ông thậm chí còn nói với các cầu thủ: “Học cao học thì chú lo luôn cho. Sướng thế là cùng”. Đó không phải lời nói cho vui, mà là cam kết thật. Với bầu Đức, chuyện đầu tư cho cầu thủ học Đại học, học tiếng Anh, học đạo đức không bao giờ là chi phí mà là trách nhiệm.
Ngay từ tiểu học, các cầu thủ HAGL đã được đưa đến trường. Lên cấp hai, cấp ba thì học ngay trong Học viện. Lịch học từ 7h sáng đến 10h30, rồi mới ra sân tập. Buổi tối học tiếng Anh. Một ngày của các cầu thủ HAGL là lịch sinh hoạt của một học sinh nội trú điển hình, nhưng thêm một sân cỏ để biến giấc mơ thành sự thật.
Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng đều có bằng Đại học.
Bầu Đức chưa từng đặt V.League làm đích tối hậu. Thành tích chỉ là một phần. Điều ông luôn nhấn mạnh chính là thay đổi diện mạo của bóng đá Việt Nam bằng con đường tử tế, nơi cầu thủ không chỉ giỏi đá bóng, mà còn có tri thức, biết ngoại ngữ, hiểu cuộc sống và biết lo cho bản thân, gia đình sau khi treo giày.
20 cầu thủ HAGL có bằng Đại học không chỉ là một cột mốc, vì nhiều cầu thủ còn tiếp bước. Và đó là sự xác tín cho một hành trình đúng đắn, một triết lý bóng đá làm bằng tấm lòng, chứ không bằng vinh quang nhất thời.
Nếu có ai hỏi, bóng đá Việt Nam đã thay đổi như thế nào, hãy nhớ về một căn phòng ở Học viện HAGL, nơi từng chắp cánh cho 20 cầu thủ cầm trên tay tấm bằng Đại học và mở ra cánh cửa mới cho tương lai của mình.
Văn Nhân