Diễn viên Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn là cặp vợ chồng nổi tiếng của màn ảnh Việt. Nếu như diễn viên Anh Tuấn thường được các đạo diễn giao cho đủ loại vai phản diện như xã hội đen, kẻ cờ bạc, trộm cắp thì diễn viên Nguyệt Hằng lại gắn với các vai diễn hiền lành, cam chịu trên màn ảnh.
26 năm bên nhau, trải qua nhiều khoảng thời gian khó khăn, từng viết đơn ly hôn nhưng đi nộp đúng ngày phường không nhận giải quyết nên lại làm lành, hiện tại tổ ấm nhỏ của cặp đôi đang hạnh phúc viên mãn với 4 con. Diễn viên Nguyệt Hằng từng tâm sự, ông trời không cho vợ chồng chị giàu có về kinh tế nhưng lại cho vợ chồng chị giàu có về con cái. Bởi ở tuổi U50 khi 3 con đã lớn, chị lại đón nhận món quà mà ông trời ban tặng, đó là em bé thứ 4 chào đời vào năm 2018.
10 năm trở lại đây, cuộc sống của Anh Tuấn, Nguyệt Hằng êm ấm bởi cả hai biết dung hòa những trái ngược, cảm thông cho nửa kia. Anh Tuấn cho biết thường được vợ giao nhiệm vụ đi chợ, nấu nướng cho gia đình bốn người. Với bữa cơm hằng ngày, anh ưu tiên những món đơn giản, dễ chế biến nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Được bà xã giao chỉ tiêu 50.000 đồng/bữa ăn, Anh Tuấn lái xe máy ra chợ, sẵn sàng bắt đầu cuộc chiến mặc cả và mua hàng.
Diễn viên Anh Tuấn mặc cả sành sỏi khi đi chợ. Ảnh: Cắt từ video
Khoảnh khắc mặc cả mang đậm phong cách giang hồ nhưng vẫn đầy hài hước của Anh Tuấn khiến khán giả thích thú. Khi tiêu hết 50.000 đồng, anh mua được một mớ rau muống (8.000 đồng), hành lá (2.000 đồng), ba con cá nục (25.000 đồng), 4 bìa đậu (10.000 đồng). Nhờ tài khéo ăn nói, nam nghệ sĩ còn mua thêm được 3 quả trứng với giá 5.000 đồng và xin cô bán rau 1 quả cà chua vì "bà ấy xởi lởi, kiểu gì cũng xin được".
Bữa cơm 50.000 đồng với 4 món hấp dẫn. Ảnh: Cắt từ video
Kết quả, nghệ sĩ chuẩn bị bữa trưa gồm 5 món: cá biển rán, trứng xào cà chua, đậu phụ tẩm hành, rau muống luộc và nước rau dầm sấu. Anh chi khoảng 25 nghìn đồng mua cá, 10 nghìn đồng mua đậu phụ, 5 nghìn đồng mua trứng gà; phần còn lại là rau muống, cà chua, hành lá...
Có đủ nguyên liệu, Anh Tuấn bắt tay vào nấu nướng. Nam nghệ sĩ trổ tài vào bếp với các món đậu tẩm hành, trứng sốt cà chua, rau luộc, cá rán..
Anh Tuấn nói đã quen công việc bếp núc nên chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn tất bữa cơm, sau đó thong thả ngồi đợi vợ con về ăn. Theo anh, những món ăn thân thuộc, đậm hương vị gia đình luôn được các con hào hứng đón nhận.
Anh Tuấn đi chợ chỉ với 50 nghìn đồng
Ngồi trước mâm cơm đầy tâm huyết, anh hào hứng chia sẻ: "Xong một bữa cơm 50.000, bây giờ chỉ cần bà xã đi làm về, bọn trẻ con đi học về là ngồi vào đánh chén thôi! Mình đúng là người đàn ông đảm đang".
Clip của Anh Tuấn thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều khán giả thích thú bởi khả năng chi tiêu chỉ trong 50 nghìn đồng mà nam nghệ sĩ có thể chuẩn bị một bữa ăn tươm tất và ngon miệng.
Đây không phải là lần đầu nam diễn viên gặp thử thách từ vợ với việc bếp núc. Một lần khác trước đó, khi nam diễn viên kêu “chán cơm thèm mì xào”, và ngay lập tức đi chợ, vào bếp trước sự chứng kiến của vợ.
Hình ảnh "bặm trợn" trên phim khác hẳn những lúc đi chợ, mặc cả, chọn từng loại rau củ khiến khán giả thích thú khi được nhìn thấy một hình ảnh khác, đáng mong chờ từ người đàn ông trong gia đình.
Ông bố 4 con thì hì hục nấu ăn một cách khéo léo với việc xử lý những nguyên liệu cần có cho bữa ăn.
Diễn viên “Những ngọn nến trong đêm” lần lượt xào thịt bò với nấm rồi xào với mì và rau. Món mì vừa giàu đạm lại nhiều rau giải ngán, thơm ngon.
Chỉ một loáng, nam diễn viên đã làm được món ăn ngon, bổ dưỡng dành cho hai người.
Nguyệt Hằng nhận xét thành phẩm của chồng: “Công nhận ngon! Nhưng hôm nay anh xào hơi khác đấy. Hôm nay xào nó mềm, mọi khi anh xào khô khô mà nó hơi giòn tí”.
Phương Nghi (t/h)