Cán bộ cơ sở Chi bộ khu dân cư số 47, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám kiểm tra đèn lồng chiếu sáng ngõ nhỏ. Ảnh: Bảo Lâm
Những ngày này, không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đang rộn ràng khắp các phố phường.
Buổi chiều muộn, chúng tôi có mặt tại khu dân cư số 47, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (trước đây là khu dân cư số 1, phường Trung Phụng). Những dãy đèn lồng rực rỡ được treo khắp các ngõ ngách, tạo nên khung cảnh ấm cúng. Bà Đỗ Thị Luyện, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 47 cùng cán bộ cơ sở đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ.
Con ngõ khi chưa có đèn rất tối. Ảnh: Bảo Lâm
"Mô hình “Ngõ nhỏ sáng đèn” của chúng tôi được triển khai từ cuối năm 2023 và hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng, với tinh thần chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Khi mới bắt đầu, nhiều người nghĩ chúng tôi đang “vẽ chuyện”. Có người còn nói “đèn lắp ngoài trời chả mấy bữa mà hỏng”, “phí tiền, mất thời gian”. Nhưng chúng tôi tin rằng, nếu làm đúng, làm thật, người dân sẽ hiểu và ủng hộ", bà Luyện chia sẻ.
Khu dân cư số 47 chật chội, đông đúc với 2 tổ dân phố 63, 64; có 529 hộ và hơn 1.200 nhân khẩu, gồm 5 ngõ chính và nhiều ngách nhỏ luôn thiếu ánh sáng, đi lại khó khăn. Những đoạn ngõ tối này từng là mối lo về an ninh trật tự. Nhận thức được vấn đề, Chi bộ triển khai mô hình "dân vận khéo" theo tinh thần xã hội hóa.
"Chúng tôi họp dân, giải thích rõ ý nghĩa của dự án, lắng nghe ý kiến từng hộ dân. Quan trọng hơn, chúng tôi quyết định làm thí điểm một ngõ trước để người dân tận mắt nhìn thấy hiệu quả", bà Luyện nói.
Ngõ Khâm Đức sau khi lên đèn. Ảnh: Bảo Lâm
"Đêm đầu tiên đóng điện, ngõ sáng lên lung linh như sao trời. Người dân ai cũng trầm trồ. Từ đó, các ngõ khác đều xin được lắp đèn. Từ 1 ngõ ban đầu, chỉ trong 2 tuần, toàn bộ 20 ngõ ngách đều được lắp đặt đèn hoàn tất.
Bà cho biết, tổng chi phí ban đầu vận động là khoảng 18 triệu đồng, sau đó vận động thêm được trên 20 triệu đồng để làm sáng các ngõ: 80 (Chợ Khâm Thiên), Khâm Đức, Công Trắng, Tô Tiền và nhiều ngách. Tất cả đều nhờ vào công tác dân vận khéo. Đặc biệt, có 50 người dân tham gia lắp đặt, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm đều có cán bộ đảng viên cùng làm việc.
Những con ngõ sáng đền trở nên an toàn hơn. Ảnh: Bảo Lâm
Cùng nhau treo cờ trang điểm cho ngõ nhỏ. Ảnh: Bảo Lâm
Các đảng viên Chi bộ số 47 đã sáng chế ra chiếc kẻng báo cháy. Ảnh: Bảo Lâm
Một trong những "trụ cột" thực hiện mô hình là thương binh 4/4 Lê Quý Đông, 77 tuổi, một cựu chiến binh Trường Sơn. Dù tuổi đã cao, ông vẫn tham gia kéo dây và gánh vác trách nhiệm phụ trách toàn bộ hệ thống điện, trực tiếp bật và tắt điện hàng ngày.
Ông Đông chia sẻ: "Tuổi trẻ đi làm hết, chúng tôi còn một ít sức khỏe, thôi thì vì cộng đồng, khu dân cư đẹp là mừng rồi. Chúng tôi kéo dây điện, treo đèn lồng không kể thời gian, có hôm làm đến tối mịt. Nhiều người già cũng ra động viên, mang nước cho mọi người uống. Không khí đoàn kết lắm". Ông kể lại khó khăn khi thi công trong ngõ chật, thậm chí đã hai lần xe máy húc vào thang khi đang lắp đặt, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc.
Không chỉ thắp đèn sáng ngõ, Chi bộ cũng lắp đặt Điểm chữa cháy công cộng. Ảnh: Bảo Lâm
Hiện tại, chi bộ đã hoàn thành trang trí ở hầu hết các trục chính và ngách liên thông. Đèn đã được mắc khắp các ngõ với tổng cộng khoảng 1.350 mét dây, 150 đèn ban đầu, bổ sung 220 bóng đèn sau một năm. Các ngách cụt đang được người dân đề nghị làm thêm.
“Dân vận khéo”, việc gì cũng thành công
Mô hình đã được Đảng ủy, UBND phường ghi nhận, trở thành điển hình để các khu dân cư khác học tập.
Cổng chào của Tổ dân phố 63 và 64 được thắp sáng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: Bảo Lâm
Niềm tự hào của các đảng viên trong chi bộ số 47 là làm cho ngõ phố thêm đẹp. Ảnh: Bảo Lâm
Bà Ngô Thị Ngọc Khánh, Tổ trưởng tổ dân phố 63 chia sẻ: "Rất nhiều người dân không chỉ ủng hộ tiền mà còn đóng góp cả công sức cùng chúng tôi. Khi thấy ngõ sáng đẹp, họ sung sướng quay video, gửi lời cảm ơn. Ngõ sáng, mọi người đi lại dễ dàng hơn".
Bà Trần Thị Thục (trái) vui vẻ bày tỏ niềm vui với tổ dân phố. Ảnh: Bảo Lâm
Bà Trần Thị Thục, hộ dân ở ngõ 80 bày tỏ: "Nhờ mô hình này, khu dân cư không chỉ sáng đèn mà còn sạch đẹp do có tổng vệ sinh hằng tuần. Các chị em công tác tổ dân phố rất sát sao, nhiệt tình, nhiệt huyết. Gia đình tôi rất ủng hộ và sẵn sàng chung tay khi cần, đồng lòng với những việc làm vì lợi ích cộng đồng”.
Ban Công tác Mặt trận.
Chia tay chúng tôi, bà Luyện vui vẻ nói: "Chúng tôi rút ra bài học là đứng trước một đề án có lợi cho nhân dân, người đứng đầu cùng cấp ủy phải quyết tâm, dám nghĩ, dám làm. Nhưng quan trọng là phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, làm cùng dân. Bác Hồ dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, đó là kim chỉ nam cho chúng tôi. May mắn là Chi bộ có đội ngũ cán bộ chủ chốt tâm huyết, lăn xả vì cộng đồng, giúp triển khai công việc thành công”.
Dương Linh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ngo-nho-sang-den-719626.html