Ngôi làng Italia ăn mừng sự ra đời của em bé đầu tiên sau 30 năm

Ngôi làng Italia ăn mừng sự ra đời của em bé đầu tiên sau 30 năm
3 giờ trướcBài gốc
Gia đình nhỏ của anh Paolo Bussi và chị Cinzia Trabucco hạnh phúc bên bé Lara, em bé đầu tiên chào đời tại Pagliara dei Marsi sau gần 30 năm. Ảnh: The Guardian
Theo The Guardian, Pagliara dei Marsi là một ngôi làng cổ nằm trên sườn núi Girifalco, nơi số lượng mèo thậm chí còn nhiều hơn số người sinh sống. Trong nhiều năm, những con phố hẹp và những bức tường đá nhìn ra dãy núi chỉ vang lên tiếng mèo rừ rừ trong bầu không khí tĩnh lặng kéo dài do dân số liên tục suy giảm. Cuộc sống nơi đây dường như trôi chậm, ít biến động và vắng bóng trẻ nhỏ.
Sự tĩnh lặng ấy bắt đầu thay đổi từ tháng Ba năm nay, khi bé Lara Bussi Trabucco chào đời. Em là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra tại Pagliara dei Marsi trong gần ba thập kỷ, nâng tổng dân số của làng lên khoảng 20 người. Đối với một cộng đồng nhỏ bé như vậy, sự xuất hiện của một em bé được xem là sự kiện đặc biệt.
Lễ rửa tội của Lara được tổ chức tại nhà thờ đối diện nhà đã trở thành ngày hội của cả làng. Hầu như tất cả cư dân đều có mặt để chúc mừng, chia sẻ niềm vui với gia đình nhỏ.
Từ đó, hình ảnh em bé mới chào đời cũng khiến Pagliara dei Marsi trở nên nhộn nhịp hơn khi có thêm nhiều người ghé thăm chỉ để được nhìn thấy “cư dân nhí” hiếm hoi của làng.
“Mới chỉ chín tháng tuổi, con bé đã nổi tiếng rồi,” mẹ của Lara, Cinzia Trabucco, chia sẻ. Theo chị, có những người trước đây chưa từng nghe đến Pagliara dei Marsi nhưng đã tìm đến ngôi làng chỉ vì biết nơi đây vừa có một em bé chào đời.
Với gia đình chị, niềm vui không chỉ đến từ việc được làm cha mẹ, mà còn từ cảm giác được cả cộng đồng cùng sẻ chia, quan tâm và yêu thương.
Niềm vui ấy càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh Italia đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Theo số liệu của Viện Thống kê Quốc gia Italia, năm 2024 cả nước chỉ ghi nhận 369.944 trẻ sơ sinh, mức thấp nhất từ trước đến nay. Tại vùng Abruzzo, nơi Pagliara dei Marsi tọa lạc, số trẻ sinh ra tiếp tục giảm trong những tháng đầu năm 2025.
Gia đình của Lara hiện nhận được khoản thưởng sinh con 1.000 euro cùng trợ cấp trẻ em hằng tháng theo chính sách của chính phủ do Thủ tướng Giorgia Meloni đưa ra.
Tuy vậy, như nhiều gia đình khác, họ vẫn phải đối mặt với những lo lắng rất đời thường: làm sao cân bằng giữa công việc và chăm sóc con nhỏ, cũng như bảo đảm tương lai học tập cho con khi các trường học ở vùng nông thôn ngày càng thưa thớt.
Dẫu còn nhiều trăn trở, với người dân Pagliara dei Marsi, tiếng khóc chào đời của bé Lara đã đủ để mang lại niềm vui và hy vọng. Trong một ngôi làng từng nhiều năm vắng bóng trẻ thơ, sự xuất hiện của em bé nhỏ bé ấy đã làm ấm lại đời sống gia đình và cộng đồng, nhắc nhở về giá trị của sự sum vầy và tiếp nối giữa các thế hệ.
KHÁNH MY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/ngoi-lang-italia-an-mung-su-ra-doi-cua-em-be-dau-tien-sau-30-nam-193082.html