Ngôi nhà phủ kín cờ đỏ trên phố hot nhất Hà Nội dịp A80, hóa ra là của vợ chồng cầu thủ nổi tiếng Việt Nam

Ngôi nhà phủ kín cờ đỏ trên phố hot nhất Hà Nội dịp A80, hóa ra là của vợ chồng cầu thủ nổi tiếng Việt Nam
2 giờ trướcBài gốc
Căn nhà mặt phố 6 tầng của vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh vừa trở thành điểm nhấn nổi bật trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) trong những ngày cận lễ Quốc khánh. Từ biển hiệu, tiểu cảnh cho đến sắc màu, mọi chi tiết đều được đầu tư kỹ lưỡng, mang đậm không khí 2/9 và tinh thần dân tộc.
Theo chia sẻ từ Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh, gia đình đã chuẩn bị không gian đón khách và phát 500 cây kem miễn phí như một cách góp vui cùng ngày lễ lớn. Tuy vậy, điều khiến ai nấy trầm trồ chính là cách bài trí mặt tiền cực kỳ chỉn chu, không cầu kỳ nhưng đầy sáng tạo và gợi cảm xúc.
Mặt tiền căn nhà của vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh tại phố Nguyễn Thái Học được phủ kín bằng bảng khẩu hiệu “Việt Nam Độc Lập”, in hình bản đồ đất nước, hai bên hoa hồng giấy khổ lớn. Phía dưới là dải cờ búa liềm xen lẫn sao vàng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.
Không gian phía trước được biến hóa thành một tiểu cảnh lễ hội, với nón lá đỏ đính ngôi sao, chim bồ câu gắn tường và bảng tên “Sạp báo Độc Lập”. Cách phối màu đỏ - vàng xuyên suốt tạo nên tổng thể hài hòa và bắt mắt.
Cửa ra vào được trang trí bằng khung hình hoạt họa hình cầu thủ Duy Mạnh, Văn Quyết và quầy nhỏ in dòng chữ “Quầy tạp hóa Độc Lập”.
Hệ thống đèn hắt vàng ấm áp, phần mái vòm đá giúp mặt tiền giữ được vẻ sang trọng giữa những chi tiết rực rỡ. Hai cột nón đỏ hai bên tạo cảm giác như cổng chào lễ hội.
Rất đông người dân tập trung kín cả trước cửa nhà nam cầu thủ để xem hợp luyện A80. Ai cũng tươi cười, vui vẻ tạo dáng, không khí rộn ràng như ngày hội lớn giữa lòng phố.
Góc phải hiên nhà là chiếc bàn giản dị kèm theo nhiều khẩu hiệu và tấm bảng “Chỉ tặng không bán”. Nét cổ điển gợi nhớ về sạp báo vỉa hè xưa, được tái hiện đơn giản mà gần gũi.
Quỳnh Anh cùng con trai Duy Minh chụp ảnh bên quầy hàng miễn phí của gia đình. Những chiếc nón lá đỏ được sắp xếp theo cụm, xếp dọc từ mặt đất lên cao. Chất liệu mộc mạc nhưng phối hợp hợp lý khiến không gian sinh động mà không rối mắt.
Có thể thấy chiếc quầy nhỏ nhưng xinh xắn, hợp với thiết kế tổng thể, không gây cảm giác lạc lõng. Các chi tiết như dòng chữ “Mừng Tết Độc Lập” và biểu tượng chim bồ câu đều được lặp lại khéo léo trong nhiều góc.
Duy Mạnh bế con gái trước cửa nhà. Toàn bộ mặt tiền ngôi nhà được tận dụng tối đa mà vẫn giữ được sự ngăn nắp. Phần sàn trước cửa không bị bày biện quá nhiều, giúp giữ lối đi thông thoáng và tạo khoảng trống dễ chịu cho người ghé qua.
Sạp báo Độc Lập sử dụng kệ gỗ đứng, bày báo giấy như thời bao cấp. Đây là chi tiết nhỏ nhưng khiến không gian có chiều sâu và gợi liên tưởng về văn hóa đọc xưa.
Những tranh cổ động nhỏ giúp giữ được tinh thần lễ hội nhưng vẫn mang tính giáo dục nhẹ nhàng. Màu sắc chủ đạo được giữ thống nhất, không bị loang lổ.
Không dùng đến vật liệu đắt tiền hay trang trí quá cầu kỳ, cách thiết kế mặt tiền nhà Duy Mạnh cho thấy sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. Không gian vừa truyền tải được tinh thần ngày lễ, vừa giữ được sự ấm cúng, dễ gần.
Đây là ví dụ rõ ràng cho thấy một căn nhà đẹp không nhất thiết phải rộng hay sang, mà quan trọng là cách thổi hồn vào nó bằng những ý tưởng gần gũi, có ý nghĩa.
Anne/PNPL
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ngoi-nha-phu-kin-co-do-tren-pho-hot-nhat-ha-noi-dip-a80-hoa-ra-la-cua-vo-chong-cau-thu-noi-tieng-viet-nam-23078.html