Ngôi nhà thời thơ ấu của Maradona trở thành bếp ăn từ thiện cho người nghèo

Ngôi nhà thời thơ ấu của Maradona trở thành bếp ăn từ thiện cho người nghèo
8 giờ trướcBài gốc
Diego Maradona được ca ngợi là một trong những cầu thủ vĩ đại và mang tính biểu tượng nhất từng xuất hiện trên sân bóng đá
Tại số 523 đường Amazor ở Fiorito, ngoại ô Buenos Aires, nơi "Cậu bé vàng" từng trải qua cảnh nghèo cùng cực thời thơ ấu, người dân địa phương giờ đây có thể nhận được hỗ trợ về bữa ăn và quần áo
Khu phố này, với khoảng 50.000 cư dân sinh sống trong những ngôi nhà gạch, có rất nhiều bức tranh tường tưởng niệm sự nghiệp của cầu thủ mang áo số 10 huyền thoại, người đã qua đời năm 2020 ở tuổi 60
Một người đàn ông chạm vào bức tranh tường khắc họa ngôi sao bóng đá Diego Maradona
Bà Maria Torres, một người nội trợ, đang chuẩn bị món hầm cho những người hàng xóm khó khăn tại sân nhà thời thơ ấu của huyền thoại bóng đá
Maradona thường nhắc đến xuất thân nghèo khó của mình ở một vùng không có nước máy hay đường phố trải nhựa. Hơn 60 năm sau ngày ông ra đời, sự khó khăn vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của những người xếp hàng chờ nhận thực phẩm
Maria Torres, một trong những đầu bếp của trung tâm, cho biết, bà tin rằng Maradona sẽ luôn ủng hộ việc chuyển đổi mục đích sử dụng ngôi nhà thời thơ ấu của mình thành nơi làm từ thiện
Alejandro, một tình nguyện viên, đang chuẩn bị món hầm bếp ăn từ thiện. Cơ sở này hoạt động mà không có khu vực ăn uống. Các tình nguyện viên chuẩn bị thức ăn trên bếp lửa ngoài sân, rồi đóng gói và phân phát cho những người đang chờ ở lối vào
Người hâm mộ của Diego Maradona cho rằng nếu còn sống, ông sẽ rất vui mừng: “Khi còn nhỏ, ông ấy đã phải chịu đựng đói khát ở đây. Việc người dân trong khu phố nhận được một đĩa thức ăn đầy đủ là điều vô cùng ý nghĩa"
Một người đàn ông ngồi trước bức tranh tường khắc họa ngôi sao bóng đá Diego Maradona và dòng chữ tiếng Tây Ban Nha "Fiorito city of God" (Thành phố của Chúa), trong sân nhà thời thơ ấu của ông
Leonardo Torres, người đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập bếp ăn từ thiện này, thường hay nhắc lại những câu chuyện của Maradona kể về mẹ anh, bà Dalma "Tota" Franco, người đã thường xuyên nhịn để dành thức ăn cho cậu con trai đam mê bóng đá
"Diego kể rằng mẹ cậu ấy thường giả vờ đau bụng không ăn được để cậu ấy có thể ăn" - Leonardo Torres kể lại. "Chúng tôi muốn nhiều 'Totas' và nhiều 'Diegos' ra về với cái bụng no căng"
Thu Nguyên
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/ngoi-nha-thoi-tho-au-cua-maradona-tro-thanh-bep-an-tu-thien-cho-nguoi-ngheo-post645527.antd