Em không thể tìm ngôi sao lạc mất. Biển trời sao nhưng lòng chẳng bình yên
Em không thể tìm ngôi sao lạc mất
Biển trời sao nhưng lòng chẳng bình yên
Tha thứ, dỗi hờn hay để tìm quên
Đêm vườn cũ rơi cánh hồng lạnh vắng.
Bờ Hạ Long chiều nay con sóng trắng
Hàng dừa nghiêng lá đổ tựa hàng mi
Đám than hồng khêu lửa để mà chi
Gió xa xót lũi lầm trong đông đúc
Em thanh khiết với mây hồng hong tóc
Vóc lệ gầy âm vọng cả mùa xa
Nét môi xưa bỏng cháy giữa bao la
Đừng ngộ tưởng, lâu bền không phải lúc.
Ngôi sao xanh ánh ngời như mắt chớp
Gạn ngọt ngào trong cay đắng đơn côi
Đành ngã lòng, yêu một kiếp này thôi
Như con sóng dưới hàng dừa thao thức.
VŨ LỆ HƯƠNG