Ngôi sao tiếp theo chinh phục 2.1 triệu khán giả tại Brazil sau Lady Gaga: Beyoncé hay BTS?

Ngôi sao tiếp theo chinh phục 2.1 triệu khán giả tại Brazil sau Lady Gaga: Beyoncé hay BTS?
một ngày trướcBài gốc
Với 2,1 triệu người đổ về bãi biển Copacabana vào ngày 3/5 để thưởng thức màn trình diễn rực rỡ của Lady Gaga, Rio de Janeiro đã ghi thêm một chương hoành tráng vào lịch sử các sự kiện âm nhạc toàn cầu. Từ khóa "hoành tráng" tràn ngập các mạng xã hội như một minh chứng sống động cho sức hút của nữ nghệ sĩ người Mỹ - người không chỉ khuấy động bãi biển nổi tiếng nhất Brazil mà còn làm bùng nổ các nền tảng số với hàng triệu bài đăng, bình luận và clip chia sẻ.
Và rồi, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Ai sẽ là người kế nhiệm Lady Gaga để "đốt cháy" Copacabana vào năm 2026?
Ngay sau đêm nhạc, cư dân mạng bắt đầu bước vào cuộc đua dự đoán đầy sôi nổi. Những cái tên liên tục được "réo gọi", từ những giọng ca Pop đình đám đến các ban nhạc rock huyền thoại, tất cả đều có một điểm chung: khả năng huy động hàng triệu trái tim cùng hòa nhịp trong một không gian mở khổng lồ.
Trong "bảng vàng" kỳ vọng do người hâm mộ và giới truyền thông không chính thức lập nên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Beyoncé. Đã hơn một thập kỷ kể từ lần cuối cùng nữ nghệ sĩ này biểu diễn tại Brazil (Rock in Rio 2013), và việc cô bỏ qua quốc gia này trong chuyến lưu diễn mới nhất khiến sự khao khát được gặp lại "Queen Bey" tại đây càng trở nên cháy bỏng.
Không chỉ là mong muốn từ người hâm mộ, mà ngay cả các khách mời VIP tại buổi diễn của Lady Gaga cũng không ngần ngại gọi tên Beyoncé như một "giấc mơ lớn" cho năm 2026.
U2, giấc mơ bị 'rút lại' của thị trưởng
Đáng chú ý, vài tuần trước, Thị trưởng Eduardo Paes - "kiến trúc sư" của chuỗi sự kiện "Everybody in Rio" (bắt đầu từ 2024 với Madonna) - từng khiến công chúng xôn xao khi công bố rằng ban nhạc rock lừng danh U2 sẽ biểu diễn tại Copacabana vào năm 2026. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đã đính chính rằng đây chỉ là ý tưởng cá nhân, chứ chưa có gì chính thức.
Dù vậy, sự xuất hiện thoáng qua của U2 trong thông tin truyền thông vẫn tạo ra làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ. Các ban nhạc rock tầm cỡ như U2 hay Coldplay được cho là nằm trong nhóm ít nghệ sĩ có khả năng huy động lượng khán giả lên đến hàng triệu người tại một địa điểm ngoài trời như Copacabana.
Danh sách ứng viên 'siêu sao' đang dần hình thành
Theo thống kê của GLOBO từ các nền tảng mạng xã hội, những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất cho suất diễn 2026 gồm: Beyoncé, Rihanna, Ed Sheeran, Shakira, BTS, Coldplay, The Weeknd, Bruno Mars và Justin Bieber. Mỗi cái tên đều mang theo một "lực đẩy" riêng:
- BTS: biểu tượng toàn cầu của làn sóng Kpop, sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo và nhiệt huyết.
- Rihanna: sau màn trở lại ngoạn mục tại Super Bowl 2023, việc cô xuất hiện tại Copacabana sẽ là một sự kiện âm nhạc mang tính biểu tượng.
- Coldplay: với loạt concert gần đây tại Nam Mỹ được đón nhận nồng nhiệt, nhóm nhạc Anh này là một ứng viên sáng giá.
- Ed Sheeran & Justin Bieber: sở hữu lượng fan toàn cầu, phong cách gần gũi, có thể dễ dàng kết nối với hàng triệu khán giả đa dạng.
- Bruno Mars & The Weeknd: hai gương mặt hiện đang dẫn đầu Spotify về số lượng người nghe hàng tháng (lần lượt là 130 triệu và 116 triệu), chỉ hơn Lady Gaga - người vừa làm nên lịch sử tại Copacabana với 115 triệu người nghe.
Âm nhạc, văn hóa và bản sắc của Rio
Chuỗi sự kiện "Everybody in Rio" không chỉ là các buổi hòa nhạc mà đó là lời tuyên ngôn của Rio de Janeiro trong việc khẳng định vị thế trung tâm văn hóa giải trí của châu Mỹ Latinh. Từ Madonna đến Lady Gaga, và tiếp theo là ai?
Câu trả lời có thể sẽ được công bố vào cuối năm nay, nhưng rõ ràng, tiêu chuẩn đã được đẩy lên một tầm cao mới - nơi mà chỉ những nghệ sĩ thực sự mang tầm ảnh hưởng toàn cầu mới có thể đứng vững. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn rằng khán giả không chỉ mong chờ một đêm nhạc mà họ thật sự đang chờ một sự kiện lịch sử, một khoảnh khắc không thể bị lãng quên.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/ai-se-la-ngoi-sao-tiep-theo-bieu-dien-tai-brazil-sau-lady-gaga-202505071632306447.html