Ngọn cờ đầu trên đỉnh Làng Linh

Ngọn cờ đầu trên đỉnh Làng Linh
2 giờ trướcBài gốc
Bí thư Chi bộ thôn Làng Linh năng động, nhiệt huyết, luôn quan tâm gần gũi Nhân dân.
Đến thôn Làng Linh trong buổi sáng đầu tháng 11, khi màn sương sớm còn phủ khắp núi rừng, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm ngay đầu thôn của Bí thư Chi bộ thôn Thào A Giàng. Trước sân, lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, như biểu tượng cho tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của người cán bộ cơ sở giữa núi rừng Tây Bắc. Bên bếp lửa bập bùng tỏa hơi ấm, anh Giàng chậm rãi kể về hành trình gắn bó và cống hiến trên cương vị bí thư chi bộ bằng nụ cười hiền hậu, giọng nói trầm ấm và ánh mắt chứa chan niềm tin vào tương lai tươi sáng của thôn mình.
Thào A Giàng, sinh năm 1988, là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu của thôn Làng Linh. Năm 20 tuổi, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng; 3 năm sau, khi vừa tròn 23 tuổi, anh được đảng viên tín nhiệm bầu giữ trọng trách bí thư chi bộ thôn. Ở cái tuổi mà nhiều thanh niên vẫn còn mải lo cho cuộc sống riêng, Thào A Giàng đã gánh trên vai trách nhiệm lớn lao: dẫn dắt gần 100 hộ dân với hơn 420 nhân khẩu người Mông, trong đó hơn một nửa là hộ nghèo, cận nghèo.
Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Bí thư chi bộ Thào A Giàng đã xác định phương châm hành động cho mình: gần dân, hiểu dân, cùng dân hành động. Anh kiên trì vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, phát triển bền vững cho thôn vùng cao.
“Mình vừa nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ năm trước, thì năm sau Đảng, Nhà nước triển khai chủ trương ăn chung một Tết. Truyền thống của người Mông là đón Tết sớm hơn nên việc thay đổi không hề dễ dàng. Đứng trước một chủ trương lớn như vậy, mình đã từng nghĩ không thể thực hiện được. Tuy nhiên, khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mình thấy phải quyết tâm hơn” - Bí thư chi bộ Thào A Giàng
Thực hiện phương châm "mưa dầm thấm lâu", Bí thư Giàng đã cùng đảng viên trong chi bộ đến từng nhà, kiên nhẫn giải thích để mọi người hiểu việc thống nhất thời gian đón Tết có ý nghĩa to lớn, vừa thuận tạo lợi cho sản xuất, học tập của con em vừa gắn kết sinh hoạt cộng đồng.
“Những ngày đầu đi vận động, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, bà con có người chưa hiểu, thậm chí phản đối, nặng lời, đuổi về. Sau mình cứ lân la chuyện trò, giải thích, từ người già tới người trẻ. Khi tất cả hiểu thì đều đồng thuận thực hiện. Tết đầu tiên ăn chung một Tết, bà con còn bỡ ngỡ nhưng rồi niềm vui sum vầy, cả bản quây quần trong những ngày đầu xuân đã khiến mọi người cảm nhận rõ lợi ích của việc thống nhất thời gian đón Tết. Từ đó, phong trào ăn Tết chung trở thành nếp sống mới” - Bí thư Giàng chia sẻ thêm.
Không chỉ vận động bà con ăn Tết chung, đoàn kết, tiết kiệm, anh Thào A Giàng cùng Chi bộ thôn Làng Linh còn kiên trì tuyên truyền, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu tồn tại bao đời. Trước đây, người Mông ở Làng Linh thường giữ người đã mất trong nhà nhiều ngày, thậm chí đem phơi nắng, khiến môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Nhìn thực trạng đó, anh Giàng hiểu rằng việc thay đổi nhận thức không thể nóng vội.
Bí thư Giàng chia sẻ: "Ban đầu, mình cũng lo lắm, sợ bà con không nghe. Nhưng mình phải bắt đầu từ bản thân, từ gia đình, dòng họ mình trước. Khi người ta thấy mình làm được, họ sẽ tin mà thay đổi. Một lần, khi đến vận động gia đình ông Giàng A Sử, hộ gia đình có người thân sắp mất, mình bị phản đối, thậm chí xua đuổi, chửi mắng. Dù vậy mình vẫn kiên trì trở lại, vừa trò chuyện, vừa giúp đỡ gia đình chuẩn bị mọi việc. Dần dần, cả gia đình hiểu ra và đồng thuận, mở đường cho việc loại bỏ hủ tục trong toàn thôn”.
Đặc biệt, trong quá trình vận động, khó khăn lớn nhất không chỉ là thay đổi nhận thức mà còn là điều kiện kinh tế của người dân. Nhiều hộ nghèo không đủ tiền mua quan tài khi có người thân qua đời. Trước thực tế ấy, Bí thư Thào A Giàng cùng các đảng viên uy tín trong thôn đã chủ động đứng ra bảo lãnh, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Từ những nỗ lực đó, nếp nghĩ mới dần hình thành, hủ tục được xóa bỏ. Hiện nay, Làng Linh không còn cảnh đem người chết phơi nắng, môi trường trong lành hơn, đời sống tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.
Cùng với việc xóa bỏ hủ tục, Bí thư Chi bộ Thào A Giàng còn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những vấn đề từng là “nút thắt” trong phát triển cộng đồng người Mông. Anh chủ động đến từng nhà, gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự với thanh niên trong độ tuổi có nguy cơ tảo hôn, kiên trì vận động, định hướng nhận thức ngay từ khi các em chưa có ý định lập gia đình. Chính nhờ cách làm gần gũi, chân tình đó, nhiều năm nay, thôn Làng Linh không còn tình trạng tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống, thanh niên ý thức hơn về học tập, lao động, xây dựng gia đình.
Bí thư chi bộ Thào A Giàng cùng với đồng chí Thào A Tàng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trạm Tấu (ngoài cùng bên phải) đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân thôn Làng Linh.
Qua những câu chuyện về ăn Tết chung, xóa bỏ hủ tục và xây dựng nếp sống mới, chúng tôi cảm nhận rõ tâm huyết và sự tận tụy của anh Thào A Giàng - điều mà đồng chí Thào A Tàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trạm Tấu, cũng ghi nhận và đánh giá cao: “Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng đồng chí Giàng rất trách nhiệm, năng nổ, luôn sâu sát, gần gũi, nói đi đôi với làm. Chính sự gương mẫu và uy tín đó đã giúp bà con tin tưởng, đồng lòng thực hiện, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân trong thôn. Đến nay, người mất đưa vào quan tài, mai táng trong vòng 48 tiếng đồng hồ. 100% hộ dân thôn Làng Linh sử dụng nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh".
Như để minh chứng cho những lời nhận xét ấy, chúng tôi được anh Thào A Giàng dẫn đi một vòng quanh thôn Làng Linh. Vừa đi, anh vừa giới thiệu từng gia đình, từng nương ngô, vườn rau, chuồng trại chăn nuôi... tất cả đều mang dấu ấn từ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của anh. Đi bên cạnh, đồng chí Thào A Tàng thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười, nhấn mạnh thêm từng câu chuyện như một lời khẳng định cho sự tâm huyết, trách nhiệm và tấm lòng của người bí thư chi bộ trẻ, giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn sức sống mới đang lan tỏa từng ngày trên mảnh đất Làng Linh.
Ông Thào A Tủa, người dân trong thôn cho biết: “Trước đây, bà con chỉ trồng ngô, sắn. Nay được Bí thư Giàng hướng dẫn, nhiều người đã biết trồng măng sặt, trồng quế, nuôi thêm gà, lợn, trâu, bò, đời sống người dân khá hơn”.
Được Bí thư chi bộ Thào A Giàng định hướng phát triển kinh tế, gia đình ông Thào A Tủa (thứ 2 từ trái sang) có cuộc sống khá hơn.
Chia tay thôn Làng Linh, hình ảnh Bí thư Chi bộ Thào A Giàng tiên phong, gương mẫu, tận tâm, kiên trì dẫn dắt đồng bào thay đổi từng bước in đậm trong tâm trí chúng tôi. Sự tận tụy và gương mẫu của anh là động lực để đồng bào Mông nơi đây vững vàng trên con đường đổi mới và phát triển.
Lê Huyền Thương
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/ngon-co-dau-tren-dinh-lang-linh-post886301.html