Giàng A Lỳ - điểm tựa lòng tin của người Mông

Giàng A Lỳ - điểm tựa lòng tin của người Mông
6 giờ trướcBài gốc
Ông Giàng A Lỳ (đứng ngoài) hướng dẫn người dân thu hoạch cà phê
Thay đổi từ những điều giản dị
Giữa vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, thôn Đắk Snao 2 hôm nay rộn ràng tiếng cười nói của bà con trong những ngày thu hoạch cà phê. Trên những vườn rẫy xanh mướt, hình ảnh những người nông dân cần mẫn thu hái trong sự đổi thay của đời sống khiến ông Giàng A Lỳ, năm nay đã ngoài 50 tuổi không khỏi xúc động. Nhiều năm gắn bó, chứng kiến bao đổi thay của thôn, ông luôn thấy mình phải có trách nhiệm góp sức để bà con có cuộc sống tốt hơn.
Ông chia sẻ trong câu chuyện khi nhắc đến nhiệm vụ của mình: “Là người có uy tín, tôi nghĩ mình phải gương mẫu, hiểu chính sách để nói cho bà con nghe, rồi làm trước cho họ thấy. Khi bà con tin, việc gì cũng thuận”. Và với suy nghĩ ấy, ông Giàng A Lỳ trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, là người tiên phong trong các phong trào tại cơ sở. Ông đi từng nhà vận động xóa hủ tục, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới.
Nhờ sự kiên trì và gần gũi của ông Giàng A Lỳ, bà con trong thôn ngày càng ý thức hơn trong việc chấp hành chủ trương, pháp luật. Nhiều hộ đã bỏ tập quán canh tác lạc hậu, chuyển sang trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả năng suất cao, giúp đời sống ngày càng khấm khá.
Anh Giàng A Vãng, người dân trong thôn tự hào khi nói về ông Giàng A Lỳ: “Trước đây, bà con trồng trọt còn theo kinh nghiệm cũ nên năng suất thấp. Nhờ ông Lỳ hướng dẫn, chúng tôi biết chọn giống tốt, chăm bón hợp lý, năng suất tăng lên thấy rõ. Giờ nhiều hộ còn trồng xen cây ăn quả, chăn nuôi thêm, cuộc sống khá hơn hẳn”. Thôn Đắk Snao 2 hôm nay khoác lên mình màu áo mới, những nếp nhà kiên cố mọc lên, những con đường bê tông sạch đẹp, trẻ con đến trường đều đặn. Phía sau đổi thay ấy, thấp thoáng dáng người đàn ông Mông giản dị, luôn tận tụy vì cộng đồng mình gắn bó.
Người “truyền lửa” trong hành trình đổi thay
Thôn Đắk Snao 2 hiện có hơn 400 hộ dân, phần lớn là đồng bào Mông. Với vai trò người uy tín, ông Giàng A Lỳ không chỉ làm cầu nối truyền tải chủ trương, chính sách mà còn là “người thắp lửa” cho phong trào tự lực vươn lên. Từ chuyện trồng cây, nuôi con đến nếp sống văn minh, ông đều kiên nhẫn hướng dẫn, giải thích để bà con hiểu và làm theo.
“Thấy bà con có cuộc sống khá lên, tôi càng vui và thấy mình phải cố gắng hơn. Tôi chịu khó đọc báo, nghe đài, rồi hỏi thêm cán bộ xã để nắm rõ chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Có hiểu mới nói cho bà con dễ hiểu, dễ làm theo. Tôi luôn nhắc mọi người rằng, biết được quyền và nghĩa vụ của mình, cùng nhau làm ăn, xây dựng thì bản làng mới khá lên, cuộc sống mới tốt đẹp hơn”.
Dưới sự vận động của ông và chính quyền địa phương, các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì người nghèo”, “Thực hiện nếp sống văn minh”... được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ. Người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng bản làng khang trang, yên bình.
Ông Đoàn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn nhận xét: “Ông Giàng A Lỳ là một trong những người uy tín tiêu biểu, luôn đồng hành cùng chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Ông là cầu nối giúp chính sách đến gần hơn với bà con, góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Với bà con, ông Giàng A Lỳ không chỉ là cán bộ thôn mà còn là người anh, người bạn gần gũi, luôn lắng nghe và đồng hành cùng mọi người. Giữa những đổi thay của vùng đất, ông vẫn miệt mài với mong muốn giản dị: “Bà con mình ai cũng no ấm, hạnh phúc, tin vào cái mới và sống đoàn kết với nhau”.
Nguyễn Hiền .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/giang-a-ly-diem-tua-long-tin-cua-nguoi-mong-401157.html