Ngư dân Bình Định làm lễ chôn cất cá Ông bị dạt vào bờ

Ngư dân Bình Định làm lễ chôn cất cá Ông bị dạt vào bờ
5 giờ trướcBài gốc
Theo đó, vào sáng sớm, một người dân phát hiện một xác cá Ông trôi dạt vào bờ. Thời điểm phát hiện, xác cá đã ở trong tình trạng trương phình.
Sau đó, nhiều người đã tập hợp lại để tổ chức lễ chôn cất và lập bàn thờ cúng cho cá Ông này. Theo quan niệm của dân vùng biển, đầu năm, nơi nào được cá Ông chọn để "lụy bờ" thì nơi đó sẽ may mắn, được mùa tôm cá.
Cá Ông dạt vào bờ biển Lộ Diêu được người dân khâm liệm bằng vải đỏ, chôn cất ngay trên bãi biển trước chùa. Vì là cá Ông nhỏ nên sau một năm sẽ được cải táng, hài cốt cá Ông sẽ được đem về lăng để thờ.
Tổ chức nghi lễ ngay tại chỗ trước khi đưa xác cá Ông về nơi chôn cất.
Theo ông Trần Thanh Sĩ, trưởng vạn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, theo quan niệm của người dân địa phương, đầu năm làng nào được cá Ông chọn để "lụy" vào bờ thì nơi đó sẽ được nhận lộc may mắn, quanh năm ghe tàu thuận buồm xuôi gió. Theo tín ngưỡng dân gian, cá Ông là vị thần hộ mệnh của ngư dân, che chở và bảo vệ cho họ an toàn trên biển, nhất là lúc gặp sóng to gió lớn... Vì vậy, an táng cá Ông là một cách để ngư dân thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vị thần đã che chở cho mình. Trong ảnh: Đưa các ông về nơi chôn cất.
Cá Ông (tức cá voi, cá heo, cá nhà táng và các loại cá lớn nói chung). Tục thờ cá Ông có ở vùng duyên hải miền Trung và ven biển miền Nam. Theo lệ thì dân chài ai phát hiện được cá Ông mắc cạn, tục gọi là "ông lụy bờ" thì có bổn phận chôn cất và để tang Ông. Hàng năm, dân làng chọn ngày Ông đã lụy bờ (ngày cá Ông dạt vào bờ) làm lễ cúng giỗ theo nghi thức Nghinh Ông.
Quang Đạt
Thùy Linh
Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/ngu-dan-binh-dinh-lam-le-chon-cat-ca-ong-bi-dat-vao-bo-192250208145654614.htm